LỜI HIỆU TRIỆU TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI HIỆU TRIỆU TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:15 Và, Ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước Phương Bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Giê-ru-sa-lem, vây đánh các vách thành ấy, và các thành của Giu-đa.


LỜI HIỆU TRIỆU TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:15

                Và, Ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước Phương Bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Giê-ru-sa-lem, vây đánh các vách thành ấy, và các thành của Giu-đa.

                Chúa của Giê-rê-mi là Đấng hay triệu tập. Ngài nhóm 'hiệp tất cả những người mà Ngài muốn để công việc Ngài được hoàn tất. Họ làm theo ý muốn Ngài thậm chí khi họ không nhận biết sự hiện diện và kế hoạch của Ngài.

                Cuộc tập trung đầu tiên mà tôi còn nhớ là khi còn là một đứa bé trong trường tiểu học. Nếu đứa trễ quậy phá nó sẽ bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng. Không ai trong chúng tôi muốn vào cái phòng ấy, nhưng chúng tôi phải vào nếu được lệnh. Chúng tôi không có quyền chọn lựa.. Cuộc triệu tập vào văn phòng hiệu trưởng là một sự bắt buộc.

                Sứ điệp của Giê-rê-mi nói về một cuộc tập trung đặc biệt trong bốn mươi năm nữa. Chúa sẽ nhóm hiệp đông đảo những lãnh đạo của Đế Quốc Ba-by-lôn. Họ sẽ đi hành quân hướng về Giê-ru-sa-lem với ý định càn quét thành này. Họ sẽ ngồi trên các ngai của cổng thành, chứng tỏ rằng họ đã kết thúc đất nước Giu-đa.

                Mặc dầu Ba-by-lôn nằm về hướng Đông của Giu-đa, nhưng quân giặc sẽ đến từ phương Bắc. Hành trình của quân đội này không phải một đường thẳng từ đông sang tây. Nhưng quân lính của họ phải đi vòng quanh vùng sa mạc nằm trải dài của người ả Rập. Người Ba-by-lôn vốn ở hướng Đông nhưng họ sẽ chinh phục Giu-đa từ hướng Bắc. Họ sẽ dựng lên những chiếc ngai để biểu tượng cho sự chiếm đoạt của họ.

                Ngai là biểu tượng của sự đắc thắng lẫn sự đoán xét. Dân tộc bị đánh bại tại Giê-ru-sa-lem sẽ phải đứng trước ngai để nhận lấy hình phạt vì đã chống cự lại người Ba-by-lôn. Thực ra, họ đang nhận lấy cơn đoán xét từ Đức Chúa Trời. Người Ba-by-lôn chỉ là công cụ mà Chúa muốn dùng. Những ngai của người Ba-by-lôn tượng trưng cho ngai đoán xét của Đức Chúa Trời.

                Chúa sẽ triệu tập những người muốn đến lẫn những người không muốn đến. Bạn không thể hiểu toàn bộ kế hoạch của Ngài, nhưng chắc chắn bạn có thể hưởng ứng với lời hiệu triệu của Ngài. Chúa đã kêu gọiGiê-rê-mi, người tự cho mình là sẵn lòng nhưng yếu đuối. Chúa đã kêu gọi dân Phương Bắc, là những người tự cho mình mạnh mẽ và độc lập. Còn bạn, hãy noi theo tấm gương của Giê-rê-mi

                Hình ảnh gì đến với tâm trí bạn khi bạn suy nghĩ về lời hiệu triệu toàn cầu của Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com