MỘT TRẬN MƯA
- Thứ tư - 01/02/2017 20:22
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
MỘT TRẬN MƯA
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 14:22
Trong những sự hư vô của dân ngoại, há có quyền làm mưa được sao? Có phải từ trời xuống mưa được chăng? Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Đấng đó? Vậy nên chúng tôi sẽ trông đợi Ngài, vì Ngài đã làm ra mọi sự ấy.
Đức Giê-hô-va là Đấng duy nhất sai mưa trên đất. Không một thần tượng nào làm như vậy. Thậm chí Ba-anh họ gọi là thần bão, cũng không thể khiến một hạt nước rơi xuống trên đất.
Buồn thay, dân sự Giê-rê-mi lại nghĩ ngược lại. Họ dâng các của lễ hy sinh cho thần tượng Ba-anh. Họ tin rằng Ba-anh là thần chủ tể của những cơn mưa. Lẽ ra hy vọng của họ phải đặt nơi Đức Giê-hô-va mới phải.
Giê-rê-mi thường rao giảng nguy hiểm của việc thờ lạy Ba-anh. Hầu hết các tiên tri lúc bấy giờ đều nhân danh Ba-anh nói tiên tri, Ba-anh là thần tượng hoàn toàn không mang lại một ích lợi gì cho ai (2:8). Những ai dâng của lễ hy sinh cho Ba-anh cũng phạm tội trộm cắp, giết người, tà dâm và nói dối (7:9). Thờ lạy Ba-anh khiến dân sự quên Đức Giê-hô-va (23:27). Dân sự thậm chí còn dâng con mình làm của lễ hy sinh cho Ba-anh (19:5).
Lẽ ra dân sự nên nhớ về lịch sử quốc gia của họ. Ê-li đã minh chứng sự bất lực và vô dụng của Ba-anh. Trong suốt cơn hạn hán khắc nghiệt, ai đã bảo vua A-háp mang 450 tiên tri Ba-anh lên núi Cạt-mên. Những tiên tri Ba-anh này đã cho thấy họ bất lực trong việc làm mưa, và Ê-li đã thách thức họ xin Ba-anh đem lửa đến.
Họ la hét, nhảy múa và cắt mình suốt cả ngày nhưng Ba-anh vẫn im lặng. Sau đó Ê-li làm các bàn thờ ngập nước rồi ông cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Ngài đã sai lửa đến. Sau khi tiêu diệt các tiên tri giả, Ê-li cầu xin mưa. Ngài đã tuôn một trận mưa như trút nước. (1 Các Vua 18:17-46).
Dân sự Giê-rê-mi đã quên những thất bại của Ba-anh. Giê-rê-mi cầu nguyện những điều mà ông ước gì dân sự cũng biết cầu nguyện như vậy. Ông nhận ra sự gian ác của họ đối với Đức Giê-hô-va, và hy vọng rằng họ cũng sẽ biết xưng tội mình. Ông cầu xin Đức Giê-hô-va hãy nhớ đến giao ước Ngài với dân sự (14:19-21).
Thay mặt dân sự, Giê-rê-mi xưng tội với Đức Chúa Trời về sự vô ích của thần tượng. Ông muốn họ biết chỉ duy Đức Giê-hô-va mang mưa đến cho họ. Còn Bạn thì sao? Bạn có được thuyết phục rằng Đức Giê-hô-va hoàn toàn có quyền trên thời tiết? Bạn có đến gần với Đức Giê-hô-va trong những lúc giông tố không?
Hãy mô tả chính xác và chi tiết về hy vọng mà Bạn đặt nơi Đức Giê-hô-va sẽ gia tăng như thế nào khi Bạn gặp cơn bão kế tiếp?
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Nguồn: cdnvn.com