Một Khởi Đầu Mới

Một Khởi Đầu Mới
“Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất” (câu 1).


Một Khởi Đầu Mới

Sáng Thế Ký 9:1-7

              Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất” (câu 1).

              Câu hỏi suy ngẫm: Sau cơn nước lụt, Chúa có mạng lệnh nào dành cho con người? Cùng với mạng lệnh này, Chúa căn dặn con người phải làm gì? Chúng ta nghĩ gì về khởi đầu mới Chúa ban cho?

              Sau khi đoán phạt thế gian bằng cơn nước lụt, Chúa ban cho con người một khởi đầu mới thông qua gia đình của ông Nô-ê: “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất” (câu 1). Mạng lệnh “làm cho đầy dẫy đất” được lặp lại trong câu 7, và đây cũng chính là ý muốn của Chúa khi Ngài dựng nên loài người từ buổi ban đầu (Sáng Thế Ký 1:28). Chúa muốn con người sinh sản thêm nhiều và lấp đầy trái đất để quản trị thế giới Chúa đã dựng nên. Dù tội lỗi có xen vào và ngăn trở thì sứ mạng của Chúa dành cho con người vẫn không hề thay đổi.

              Cùng với mạng lệnh này, Chúa cho phép con người ăn thịt các loài động vật, nhưng dặn họ không được ăn huyết (câu 3-4). Lý do Chúa cấm điều này vì huyết tiêu biểu cho sự sống nên con người phải quý trọng sự sống Chúa đã tạo dựng và ban cho. Tuân thủ mạng lệnh này là bày tỏ lòng tôn trọng Đấng dựng nên sự sống. Điều tiếp theo Chúa căn dặn con người là phải quý trọng mạng sống của người khác là những người được dựng nên theo hình ảnh của Ngài (câu 6). Làm hại người khác chính là làm tổn hại đến hình ảnh của Đức Chúa Trời. Dù gia đình ông Nô-ê được Chúa chọn để làm nên một khởi đầu mới cho nhân loại, thì họ vẫn chỉ là những con người bất toàn sống giữa một thế giới đã bị tiêm nhiễm tội lỗi. Chúa muốn họ phải đắc thắng tội lỗi, bạo lực, để đối xử với người khác bằng thái độ tôn trọng, trân quý, vì đó là cách họ tôn kính Đức Chúa Trời.

              Sự đoán phạt bằng cơn đại hồng thủy đã chấm dứt, nhân loại bước vào một khởi đầu mới, tiếp tục chương trình và kế hoạch Chúa dành cho tạo vật của Ngài từ buổi ban đầu. Có những giai đoạn trong đời, chúng ta phải trải qua thử thách, hoặc thậm chí là chịu sự đoán phạt của Chúa. Nhưng tin mừng là Chúa không hề từ bỏ chúng ta, Lời Chúa hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5). Sau đêm đen, bình minh sẽ ló dạng, và Chúa vẫn muốn dùng chúng ta để hoàn thành chương trình của Ngài. Chúa không chỉ ban cho chúng ta khởi đầu mới, Ngài còn ban phước và ban lời chỉ dẫn để chúng ta có thể sống và kết quả cho Chúa. Hãy tạ ơn Chúa và sẵn sàng bước đi theo khởi đầu mới Chúa ban.

              Bạn sẽ đáp ứng thế nào khi được Chúa ban cho cơ hội để được dự phần trở lại vào chương trình của Ngài?

              Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì dù Ngài có trừng phạt tội lỗi con người thì tình yêu và kế hoạch của Ngài dành cho con người vẫn không hề chấm dứt. Tạ ơn Chúa đã ban cho con cơ hội để tiếp tục phục vụ Ngài. Xin dạy con biết quý trọng sự sống và nhờ cậy năng lực của Chúa mỗi ngày để sống vâng theo ý muốn Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org