NỖI ĐAU CỦA GIÊ-RÊ-MI

NỖI ĐAU CỦA GIÊ-RÊ-MI
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:18 Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài? Có sao vết thương của tôi không chữa lành được và nó không chịu khỏi? Ngài đối với tôi như cái khe giả dối, cái suối tắt mạch hay sao?

                 

 
NỖI ĐAU CỦA GIÊ-RÊ-MI

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:18

                 Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài? Có sao vết thương của tôi không chữa lành được và nó không chịu khỏi? Ngài đối với tôi như cái khe giả dối, cái suối tắt mạch hay sao?

                 Xứ Giu-đa đang trải qua một cơn hạn hán (14:1). Đức Giê-hô-va giữ mưa lại, và các suối cũng khô cạn. Trong lời cầu nguyện của mình, Giê-rê-mi đã buộc tội Ngài như một suối giả dối. Nói một cách khác, ông gọi Ngài là giả dối. Thái độ của Giê-rê-mi như vậy là không đúng.

                 Tôi đã từng kinh nghiệm về các suối giả dối ở Texas. Người Texas gọi chúng là khe suối. Sau một trận mưa lớn, một khe nhỏ ở Texas cũng có thể đầy nước. Nếu một tháng sau tôi trở lại, tôi sẽ thấy nước không còn ở khe nữa. Khe nước thì phải có nước nhưng nó đã lừa tôi.

                 Giê-rê-mi cảm thấy như Chúa là cái khe giả dối đối với ông. Ông đã nương dựa nơi Chúa để được giúp đỡ, nhưng ông không thấy nước trong nguồn suối thiên thượng đó. Ông cảm thấy như Chúa là một nguồn năng lực không đáng tin cậy.
Giê-rê-mi đã trung tín rao giảng về quyền năng của Đức Chúa Trời cho người khác nhưng ông không kinh nghiệm quyền năng ấy cho đời sống mình.


                 Giê-rê-mi bày tỏ cảm xúc sâu kín nhất của mình với Đức Giê-hô-va. Ông than phiền về nỗi đau của mình. Giê-rê-mi dùng một từ chỉ về nỗi đau trong tiếng Hê-bơ-rơ mà từ này chỉ được dùng năm lần trong toàn bộ Cựu ước. Hai lần được dùng trong sách của Gióp để diễn tả nỗi đau tột đỉnh của Gióp. Từ này có nghĩa là vô cùng quặn thắt và đau đớn.

                 Giê-rê-mi cũng trình bày cho Ngài vết thương của mình. Vết thương của ông là do sự đồng cảm với nỗi đau của người Hê-bơ-rơ còn sót lại. Nhiều lần trong các bài giảng, Giê-rê-mi cũng sử dụng từ Hê-bơ-rơ để chỉ về vết thương. Ông rao báo cho dân sự rằng họ có một vết thương rất trầm trọng vì họ đang ở trong một nan đề thuộc linh nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương này cũng có ý nói về tất cả những tai ương đã xảy ra với họ, là hậu quả của việc phản nghịch cùng Đức Chúa Trời.

                 Chắc chắn Giê-rê-mi rất chân thật với cảm xúc của mình, nhưng ông đã đi khá xa. Đức Giê-hô-va quở trách Giê-rê-mi vì lời cầu nguyện thiếu lòng tôn kính của ông (15:19). Bạn không thể gọi Đức Chúa Trời là kẻ giả dối được. Lẽ ra Giê-rê-mi phải là người biết nhiều về Chúa chứ. Chính ông đã giảng Ngài là sông nước hằng sống (2:13).

                 Mọi người đều nếm trải sự đau đớn, nhưng Bạn đừng để nỗi khốn khổ hình thành quan niệm của Bạn về Đức Chúa Trời. Ngài ban cho Bạn sông nước hằng sống qua Chúa Giê-xu Christ (Giăng 4:10-14), và không có nỗi đau nào có thể làm khô héo dòng sông ấy!

                 Nước hằng sống của Đức Chúa Trời đã giúp Bạn thế nào khi Bạn đối diện với những nỗi đau đớn trong đời sống này?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com