Niềm Vui Lớn Của Cha Mẹ và Con Cái

Niềm Vui Lớn Của Cha Mẹ và Con Cái
“Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa” (câu 4).


Niềm Vui Lớn Của Cha Mẹ và Con Cái

III Giăng 1:1-4

              “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa” (câu 4).

              Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cầu nguyện điều gì cho người con thuộc linh của mình? Điều vui mừng hơn hết của ông là gì? Chúng ta được nhắc nhở gì trong ngày Hiếu Kính Cha Mẹ năm nay?

              Sứ đồ Giăng viết thư này cho ông Gai-út là người bạn, người con thuộc linh mà ông rất quý mến. Ông mở đầu bằng lời chào thân thương: “Hỡi kẻ rất yêu dấu”. Tiếp theo là lời cầu nguyện cho ông Gai-út được thịnh vượng trong mọi sự, “được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” (câu 2). Lời cầu nguyện đơn giản này cho thấy ưu tiên của Sứ đồ Giăng là coi trọng sức khỏe tâm linh hơn là sức khỏe thể chất hay thành công của đời.

              Sứ đồ Giăng vui mừng vì được biết ông Gai-út “luôn trung thành với chân lý, như anh vẫn bước theo chân lý” (câu 3 BTTHĐ). “Bước theo chân lý” có nghĩa là sống chính trực, vâng theo Lời Chúa, và phản chiếu Đấng Christ trong nếp sống hằng ngày. Đối với Sứ đồ Giăng, chân lý không chỉ là niềm tin đúng đắn mà còn là một lối sống được hình thành bởi Phúc Âm. Vì vậy, vị sứ đồ đã viết lời tâm tình chân thành: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa” (câu 4).

              Sứ đồ Giăng đang nói với ông Gai-út như một người cha thuộc linh, và lời của ông cũng phản ánh mong muốn sâu sắc nhất của các bậc cha mẹ tin kính. Cha mẹ nào cũng mong ước con cái mình khỏe mạnh, thành công, an toàn và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng hơn hết là thịnh vượng phần linh hồn. Con cái chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những quan niệm sống lệch lạc. Cha mẹ cần nêu gương sống và quan tâm dạy dỗ con cái về chân lý bất biến của Lời Chúa. Đức tin được truyền đạt tốt nhất không chỉ qua sự hướng dẫn mà còn qua nếp sống làm gương. Khi con cái thấy cha mẹ bước đi trong chân lý: nói năng chân thành, sẵn sàng tha thứ, cầu nguyện tha thiết, trung tín phục vụ…, chúng sẽ học được bài học về đức tin sống động là thể nào.

              Trong ngày Hiếu Kính Cha Mẹ năm nay, xin Chúa cho cha mẹ quan tâm nhiều hơn đời sống thuộc linh của con cái. Là con cái, chúng ta phải thấy tấm lòng mong ước của cha mẹ chứ đừng chạy theo trào lưu bên ngoài. Cần nhớ rằng, con cái hôm nay sẽ trở thành cha mẹ trong tương lai. Hãy tôn trọng, yêu thương và làm điều tốt nhất để đem lại niềm vui cho cha mẹ. Cũng đừng quên cầu nguyện cho đời sống thuộc linh cũng như sức khỏe của cha mẹ để Chúa ban cho cha mẹ thịnh vượng về linh hồn cũng như khỏe mạnh về phần xác. Xin Chúa cho gia đình chúng ta sẽ là một gia đình phước hạnh và người khác sẽ thấy Chúa qua nếp sống của gia đình chúng ta.

              Bạn làm gì cho cha mẹ mình trong ngày Hiếu Kính Cha Mẹ năm nay?

              Lạy Chúa, xin cho linh hồn con được thịnh vượng trong Ngài, và bước đi trong chân lý của Chúa trọn đời. Xin giúp chúng con, cha mẹ và con cái, quan tâm lẫn nhau để gia đình con luôn làm sáng Danh Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org