Sự Cám Dỗ

Sự Cám Dỗ
“Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua” II Sa-mu-ên 11:2

SỰ CÁM DỖ

              “Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua” II Sa-mu-ên 11:2

              Trong giờ ấy, Đa-vít trông thấy Bát-sê-ba! Chúng ta chẳng bao giờ thoát được ra ngoài phạm vi sự cám dỗ. Cả quốc nội lẫn quốc ngoại, chúng ta đều có thể gặp những trường hợp có thể bị tội ác mê hoặc; buổi sáng bắt đầu với nguy cơ có thể bị cám dỗ, và khi bóng tối đã phủ xuống, chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng hiểm nghèo. Ai được Đức Chúa Trời bảo vệ, những người ấy sẽ được an toàn, nhưng khốn thay cho những ai bước vào đời, hay đi lại trong nhà riêng nữa, mà không được trang bị võ khí (thuộc linh). Những ai tưởng mình an toàn, thì những người ấy càng dễ gặp nguy hiểm hơn bất cứ người nào khác. Kẻ nào vác binh khí của tội lỗi chính là thái độ tự phụ tự tín.

              Đáng lẽ Đa-vít lúc ấy phải ở ngoài mặt trận của Chúa, thay vì còn nấn ná tại Giê-ru-sa-lem, nghỉ ngơi trong khung cảnh xa hoa, vì ông đã ngủ trưa để dậy muộn buổi chiều. Sự ăn không ngồi rồi và sống xa hoa là những con chó rừng của ma quỉ vẫn kiếm được nhiều mồi ngon cho chủ. Trong vũng nước ao tù thường có những loài sinh vật độc hại, và những đám đất bỏ hoang thì chẳng bao lâu sẽ có cỏ dại, gai gốc mọc lên. Ước gì bởi tình yêu, Chúa Giê-xu sẽ luôn luôn bắt ép chúng ta phải làm việc để có ích lợi cho Ngài, phải hoạt động để thành người hữu dụng! Khi thấy vua Y-sơ-ra-ên lười biếng chổi dậy khỏi giường vào lúc chiều tàn và sa vào cám dỗ, ta phải tỉnh thức đặt thái độ cảnh giác làm người lính canh cửa cho mình!

              Có thể rằng nhà vua đã lên nóc đền để tìm chỗ yên tĩnh mà cầu nguyện chăng? Nếu vậy chúng ta càng phải thận trọng để đừng ỷ lại vào bất cứ một nơi nào, dù kín đáo đến đâu đi nữa, vì rất có thể đó là địa điểm để tội lỗi có cơ hội phát sinh! Nếu lòng ta ở đang trong tình trạng của một hộp “bùi nhùi” dễ bắt lửa, chúng ta cần thận trọng tránh những nơi dễ gặp như tia lửa, để tránh gây ra một trận hoả hoạn thảm khóc. Quỷ Sa-tan có thể leo lên nóc nhà, bước vào buồng nhỏ, và cả khi có thể chúng ta đậy kín được những đường xâm nhập quái quỷ, ô uế đó, chính bản tính hư hoại của riêng ta cũng đã đủ để gây tàn hại cho mình,  nếu ân điền Chúa không can thiệp để ngăn ngừa giúp ta. Thưa quý độc giả, hãy coi chừng những cám dỗ của buổi chiều. Đừng bao giờ tự phụ. Mặt trời đã xuống thấp, đã lặn rồi, nhưng tội lỗi đang lên, chúng ta cần một người lính canh về đêm cũng như hộ vệ viên ban ngày. Lạy Đức Thánh Linh phước hạnh, xin Ngài giữ chúng con khỏi mọi điều ác hôm nay. A-men.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com