16250 ngày

16250 ngày
Tôi là đứa trẻ bị sinh non Không một ai nghĩ tôi sẽ còn Mẹ tôi cũng nghĩ tôi sẽ chết Nên bà không dám khai sinh con.





16250 ngày

 

Tôi là đứa trẻ bị sinh non

Không một ai nghĩ tôi sẽ còn

Mẹ tôi cũng nghĩ tôi sẽ chết

Nên bà không dám khai sinh con. 

 

Tôi là đứa trẻ một ký tư

Tính cả khăn quấn, quần áo chừ

Mẹ đang mang thai tuần hai sáu

Tôi lại chào đời bé xíu ư

 

Đôi chân tôi yếu, yếu bẩm sinh

Đi thì lại té, bệnh xập xình

Không ai nghĩ được tôi sẽ sống

Thế mà Chúa dưỡng nuôi thân, linh

 

Học hành làm sao, ai cũng lo

Tâm trí bình yên hay tối mò

Đi đứng ra sao, làm gì sống?

Chúa thật tuyệt vời- Chúa liệu lo

 

Mười sáu ngàn ngày Chúa dưỡng nuôi

Chừng đó thời gian thật tuyệt vời

Ăn học, đứng, đi bình yên cả

Rồi lập gia đình- có con thôi

 

Phép lạ đời tôi- minh chứng Ngài

Đường đời tôi đó lắm chông gai

Tôi vẫn đứng lên làm chỗ dựa

Cho đứa con trai đến lâu dài

 

Đời tôi- minh chứng quyền năng Trời

Ngài dệt thành tôi lạ lắm ôi

Chúa dõi chăm tôi từng giây phút

Tôi biết ơn Ngài trọn đời thôi

 

Mỗi ngày tôi hát- Chúa yêu rày

Mỗi ngày tán mỹ Chúa tuyệt thay

Mỗi ngày làm thơ- ca ngợi Chúa

Trọn đời tôi đó phục sự này

 

Tôi nguyện theo Chúa trọn tháng ngày

Truyền rao tình Chúa tuyệt diệu thay

Lòng yêu mến Chúa thêm lên mãi

Tôi vẫn còn đây- đếm từng ngày

 

Đếm để thấy ơn Chúa đổ đầy

Đếm để biết tận dụng từng giây

Đếm để khôn ngoan hầu việc Chúa

Đời tôi hạnh phúc - thuộc Chúa đây!

 

Hoa Dã Quỳ

15/7/2020