Thơ: Ba Tôi

Thơ: Ba Tôi
Ba tôi gần tám mươi Đầu tóc đã bạc rồi Nhưng vẫn còn khỏe mạnh Vẫn vui vẻ không thôi!







Ba Tôi

Ba tôi gần tám mươi 
Đầu tóc đã bạc rồi 
Nhưng vẫn còn khỏe mạnh 
Vẫn vui vẻ không thôi! 

Mỗi ngày ông đi bộ 
Sáng sớm đi một lần 
Rồi khi mặt trời lặn 
Lại nhịp bước đều chân! 

Chúa cho ông sức khỏe 
Cùng đức tin vững vàng 
Hằng ngày nghe bài giảng 
Lòng vui thỏa bình an! 

Biết Ngài là Ánh Sáng 
Soi dẫn mọi lối đi 
Nên chẳng có điều gì 
Làm ba tôi sợ hãi! 

Dù đời nhiều ngang trái 
Nhiều trầm bỗng, đổi thay 
Ba tôi vẫn tin cậy 
Vào Chúa - Đấng quyền oai! 

Con cầu mong ngày tháng 
Chúa gìn giữ ba hoài, 
Bình an và mạnh khỏe 
Trong Nhà Chúa vui thay! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com