Thơ: Con Chiên Lầm Lạc

Thơ: Con Chiên Lầm Lạc
Lạy Chúa con xin Ngài tha thứ tội Cho thân con là một kẻ tội đồ Đã bao lần con sa vào cám dỗ Con lầm đường quên mất Chúa Chúa ơi





Con Chiên Lầm Lạc


Lạy Chúa con xin Ngài tha thứ tội 
Cho thân con là một kẻ tội đồ 
Đã bao lần con sa vào cám dỗ 
Con lầm đường quên mất Chúa Chúa ơi 

Con yếu đuối giữa trần gian hoa lệ 
Đôi mắt con đã chẳng nhìn Chúa nữa 
Và tai con chẳng lắng nghe tiếng Ngài 
Để giờ đây khi tâm hồn mệt mỏi 

Chợt nhận ra Chúa mới là tật cả 
Chỉ có Ngài mang lại sự an nhiên 
Con phó thác linh hồn và thể xác 
Về bên Chúa con bình yên vĩnh hằng 

Nguyễn Jonathan 
Nguồn: vietchristian.com