Thơ: Kêu Cầu Đấng Cứu Rỗi
- Thứ năm - 25/06/2015 21:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Kêu Cầu Ðấng Cứu Rỗi!
Kính thưa Chúa, "Ðức Giê-hô-va" ôi!
Ngài là Vua, là "Ðấng Cứu Rỗi" con,
Theo thời gian, ân điển Chúa vẫn còn,
"Ngày và đêm", con "kêu cầu... trước Chúa"!
Trong gian khổ, hay sang giàu nhung lụa,
Con sẽ luôn, nương dựa ở nơi Ngài,
Ðấng toàn năng, bền vững, chẳng tàn phai,
Ngài luôn giúp, dõi theo từng dặm bước!
Chúa đưa dẫn trên nẻo đường xuôi ngược,
Dạy cho con, biết sống chịu nhọc nhằn,
Thêm sức bền, để giữ những điều răn,
Trong gian truân, con kêu cầu Ngài giúp!
Chắc chắn mãi, Ngài là Nhà con núp,
Là chở che, khi đối diện quân thù,
Là bình minh, soi sáng giữa đêm mù,
Ðấng Cứu Rỗi, ôi muôn đời con nhớ!
Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com