Thơ: MỌI VIỆC ĐƯỢC TRỌN !
- Thứ hai - 20/03/2017 04:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
MỌI VIỆC ĐƯỢC TRỌN
Con đường thương khó Chúa đi qua
Chông gai, sỉ nhục chất thân ngà
Chén đắng, cô đơn trong chiều vắng
Ghết-sê-ma-nê trải bi ca
Môn đồ thân cận đã ngủ say
Chẳng ai chịu thức, chỉ mình Thầy
Cầu nguyện khẩn xin Cha cất chén
Nhưng mà theo ý của Cha đây!
Nào dậy đi hè kẻ bắt ta
Đã đến rồi kia lối chiều tà
Sao dùng cái hôn để bội phản?
Cho lòng Cứu Chúa nát tan ra
Vác thập giá kìa Chúa bước đi
Những bước xiêu tó nặng chân ghì
Gô-gô-tha đó treo thân Chúa
Mọi việc được trọn Thánh Kinh ghi
Ngài trả xong rồi, tôi trả chi?
Mọi sự vì tôi Chúa chịu thì
Tôi trả chi cho Ngài, hỡi Chúa?
Nguyện theo chân Chúa trọn lối đi
Tôi bước theo Ngài mỗi sớm mai
Biết rằng đường đi vẫn còn dài
Đau khổ, gian nan xin Chúa giúp
Để tôi trọn bước theo Cha sai
Rồi trọn đời tôi ở với Ngài
Thiên đàng sắm sẵn chẳng hề sai
Tuyệt vời phần thưởng Chúa ban tặng
Cho anh, cho tôi yêu mến Ngài.
Hoa Dã Quỳ
20/03/2017