Thơ: Quỳ Dâng Lên Chúa
- Thứ hai - 29/06/2015 21:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Qùy Dâng Lên Chúa.
Con như con vụ giữa đời quay,
Thập-hình Chúa trả nợ con vay.
Chúa ơi ! tình Chúa bao la quá,
Chén đắng vì con Chúa uống thay !
Con qùy nức-nở xin trao Chúa
Trái đắng lòng con đã chín cây.
Vì son-sắt nguyện xin theo Chúa
Nên sợ bình con lỡ bị đầy.
Con xin trao Chúa lòng tan-vỡ,
Rách-nát đời con Chúa vá may.
Quyền-năng tái-tạo hoa lòng nở,
Chúa cứu đời con khuyết lại đầy.
Người cũ coi như đã chết rồi,
Sống vì vinh-hiển Chúa mà thôi.
Con qùy dâng Chúa linh, hồn, thể
Bằng chiếc bình không, xin Chúa nhậm lời.
TBM
Nguồn: vietchristian.com