Thơ: Tiếng Chúa

Thơ: Tiếng Chúa
Giữa biển đời xôn xao… Tiếng đời lăn náo nức Đâu tiếng Cha thỏ thẻ Đâu tiếng lòng lắng nghe ?


TIẾNG CHÚA

Giữa biển đời xôn xao…

Tiếng đời lăn náo nức

Đâu tiếng Cha thỏ thẻ

Đâu tiếng lòng lắng nghe ?

                *

Tiếng đời đầy thanh âm

Lắm tạp âm huyên náo

Làm sao nghe tiếng Chúa

Giữa biển đời xôn xao ?

                *

Kim ngôn Chúa vững bền

Ngai lòng Chúa quản cai

Bên Chúa giờ tĩnh nguyện

Sẽ nhận ra tiếng Ngài.

               *

Tiếng Chúa vốn quen tai

Chiên trong ràn nghe tiếng

Theo người chăn cất bước

Không sợ lo lạc bầy.

               *

Biển nổi sóng cuồng phong

Biển êm đềm cuộc sống

Tiếng đời có lặng im

Mới nhận ra tiếng Chúa

             *

Ngày tháng mãi thoi đưa

Tiếng thời gian quá vội

Tiếng khẽ Chúa thì thầm

Cõi lòng

               có

                     lặng nghe?

                                           Lưu Ly
Nguồn: httlvn.org