Thơ: Tình Trời Muôn Thuở…

Thơ: Tình Trời Muôn Thuở…
Tháng Mười Hai lại về Trong cái lạnh tái tê Lòng lâng lâng nhớ lại Câu chuyện tình say mê…







Tình Trời Muôn Thuở…


Tháng Mười Hai lại về 
Trong cái lạnh tái tê 
Lòng lâng lâng nhớ lại 
Câu chuyện tình say mê… 

Tình Trời cho nhân thế 
Chúa giáng sinh làm người 
Giữa đêm khuya lạnh giá 
Thiên thần ca muôn nơi… 

Các mục đồng réo gọi 
Ta cùng nhau đến thăm 
Thấy Chúa trong máng cỏ 
Thơm mùi rơm Chúa nằm… 

Trời về khuya lạnh lắm 
Họ lên đường về quê 
Lòng hân hoan ca ngợi 
Tình Trời ban thỏa thuê… 

Chúa yêu ta trời bể 
Con Một Ngài ban cho 
Hy sinh vì ta hết 
Một tình yêu vô bờ… 

Tình Trời tình muôn thuở 
Cho nhân loại hoàn cầu 
Ai mở lòng đón nhận 
Hưởng hồng ân nhiệm mầu… 

-Bình Tú Ngọc- 
Nguồn: vietchristian.com