Thơ: Vui Vẻ Và Làm Lành

Thơ: Vui Vẻ Và Làm Lành
“Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. 13 Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời." - Truyền-đạo 3:12-13.






  VUI VẺ VÀ LÀM LÀNH

 
“Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. 13 Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời." - Truyền-đạo 3:12-13.
 
Sống sao vui vẻ là hơn,

Làm lành cho những bước chơn nghèo nàn,

Thêm vào độ lượng, rộng ban,

Thì đời hạnh phúc luôn tràn phước ân!

Phải ăn, phải uống dưỡng thân,

Đó là hưởng lấy phước ân việc làm,

Là điều Đức Chúa Trời ban,

Cho ta vui thỏa bình an đời đời!

Phải luôn cảm tạ ơn Trời,

Đấng ban mọi sự trong đời cho ta!

Sống vui, sống khỏe mọi nhà,

Làm lành vì Chúa thật là tốt thay!
 
Tiểu Minh Ngọc