BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM VIẾNG NGÀY 18/9/2020

BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM VIẾNG NGÀY 18/9/2020
Được tin chị em trong Hội Thánh bị đau, sáng nay, thứ Sáu ngày 18/9/2020 Ban Tương tế kết hợp với đại điện khu vực và ban ngành đã đến thăm viếng, an ủi và nâng đỡ Đức tin cho các chị.


BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM VIẾNG NGÀY 18/9/2020 
 

       Được tin chị em trong Hội Thánh bị đau, sáng nay, thứ Sáu ngày 18/9/2020 Ban Tương tế kết hợp với đại điện khu vực và ban ngành đã đến thăm viếng, an ủi và nâng đỡ Đức tin cho các chị.
 

       Trước hết chúng tôi đến thăm chị Rutơ, vợ của Chấp sự Phạm Đào Hậu tại khu vực Vĩnh Thọ, được biết chị đau đầu nhiều dẫn đến giảm sút về sức khỏe và thính lực. Chị cho biết đã chụp MR để tìm ra nguyên nhân, nhưng đến lúc này cũng vẫn chưa biết nên chưa có hướng điều trị phù hợp, chỉ là những viên thuốc giảm đau mà thôi. Bác sĩ khuyên chị nên đi Sài gòn nhưng lòng chị quyết chỉ nhờ cậy Chúa. Chị cố gắng tiếp chúng tôi trong thể trạng yếu đuối rất mệt. Chúng tôi hiểu và thương chị. Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ với nhau để giúp chị giảm bớt phần nào cơn chóng mặt, đau đầu mà chị đang cố gắng vượt qua. Sau đó, chúng tôi đã Cầu nguyện cho chị và tin rằng Chúa thương xót, nhậm lời Cầu nguyện của chúng tôi. Nguyện Chúa "ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức." (Êsai 40:29) 



Ban Tương tế đến thăm viếng và cầu nguyện cho chị Rutơ
 

       Chúng tôi tiếp tục đến thăm chị Bạch Yến, một con cái Chúa tại khu vực Vĩnh Thọ. Nghe tin chị bị tai nạn mà chúng tôi bất ngờ xen lẫn sự bàng hoàng, bởi chúng tôi mới trò chuyện với chị hôm qua. Được biết trên đường chở cháu đi học chị đã tự té ngã không biết lý do vì sao. Mặt chị sưng húp lên, bầm tím và sáng nay có hiện tượng buồn nôn, ói mửa. Chúng tôi khuyên chị nên nhập viện để bác sĩ chẩn đoán bệnh cho chính xác. Chị đã vào viện sáng nay trong thể trạng rất yếu mệt. Nép người vào đứa con trai, chị nhích từng bước chân một để ra xe mà lòng chúng tôi thương chị nhiều. Thương chị em mình gặp tai nạn, thương hoàn cảnh đơn chiếc của chị. Chúng tôi đã Cầu nguyện xin Chúa chữa lành để chị sớm bình phục được trở về với gia đình và Hội Thánh.




Ban Tương tế đến thăm viếng và cầu nguyện cho chị Bạch Yến

Chị Bạch Yến được con trai dìu ra xe chuẩn bị nhập viện
 

       Chúng tôi ra về mà lòng bâng khuâng, cứ suy nghĩ về 2 chị em mình, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau đều ao ước được khỏe mạnh. Họ cần sức lực từ nơi Đức Chúa Trời để sống, để tiếp tục với công việc trong gia đình và Hội Thánh. 
 

       Nguyện Chúa thương xót, chữa lành và ban sức mới cho các chị.
 

Tác giả bài viết: BTT. PH