BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH VĨNH PHƯỚC THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH

BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH VĨNH PHƯỚC THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH
Sáng thứ Bảy ngày 12/9/2020 vừa qua, Ban Tương Tế của Hội Thánh đã đi thăm viếng những người đau bệnh trong Hội Thánh.


 BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH VĨNH PHƯỚC
THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH

 

        Sáng thứ Bảy ngày 12/9/2020 vừa qua, Ban Tương Tế của Hội Thánh đã đi thăm viếng những người đau bệnh trong Hội Thánh.

 

        Đây là sứ mạng vinh dự cho Ban Tương Tế bởi được đại diện cho Hội Thánh đem tình yêu thương, sự cảm thông khích lệ, sự quan tâm của Hội Thánh đến cho những người đang đau yếu cần được nâng đỡ. Nhưng trên hết là lời Cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu đem đến sự chữa lành cho người đau.
 

        Đầu tiên, chúng tôi đến thăm cô Mùi ở khu vực Tây Hòn Chồng, cô bị té đã hơn tuần nay. Cảm ơn Chúa cô đã không bị gãy xương. Mấy ngày đầu vết thương sưng lên khiến cô không đi đứng được. Khi chúng tôi đến thăm, cô vui lắm, tíu tít chuyện trò và kể nhiều chuyện. Chúng tôi hiểu và lắng nghe tất cả để cô vơi bớt nỗi buồn khi không được đi nhóm lại, khi con cháu bận rộn với công việc để cô một mình. Chúng tôi đã Cầu nguyện cho cô và mong ước cô mau chóng bình phục để được gặp nhau trong nhà Chúa trong các buổi nhóm.
 




Ban Tương Tế thăm viếng nhà cô Mùi

 

        Sau đó chúng tôi đến thăm cô Hoàng Đào ở khu vực Vĩnh Hải, cô cũng đã bị té cách đây vài ngày. Cảm ơn Chúa cô không bị gãy xương, chỉ bị phần mềm mà thôi. Vết thương bầm tím, sưng lên khiến cô phải ngồi một chỗ. Vậy mà khi chúng tôi đến thăm, cô cũng cố gắng...làm cho mình xinh đẹp hơn qua mái tóc, qua nụ cười. Cô đã tiếp đón chúng tôi thật vui vẻ, thân thiện khiến lòng chúng tôi cảm thấy thật ấm áp. Chúng tôi đã nâng đỡ khích lệ và Cầu nguyện cho cô, tin rằng cô sớm bình phục, khỏe mạnh. 
 




Ban Tương Tế thăm viếng nhà cô Hoàng Đào

 

        Kế tiếp chúng tôi ghé thăm cô Châu khu vực Vĩnh Hải, được biết cô đau nhiều, tay chân đau nhức. Cô đã đi Sài Gòn nhiều lần và được chẩn đoán là giãn động mạch chủ khiến cho máu không lưu thông được lên não. Cô nói rằng với căn bệnh này sẽ khiến cô có thể "đi" bất cứ lúc nào. Chúng tôi nghe lời tâm sự của Cô mà thương cho chị em mình, nhưng chúng tôi tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời trên căn bệnh của cô và chính Ngài là Đấng sẽ chữa lành cho Cô. Chúng tôi đã nâng đỡ, ủi an khích lệ và Cầu nguyện cho Cô. 
 




Ban Tương Tế thăm viếng và cầu nguyện cho cô Châu

 

        Dù trời đã trưa nắng nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đến thăm cô Kim Liên, một tân tín hữu ở khu vực Tây Nam. Cô bị đau khớp, đi lại thật khó khăn vậy mà vẫn tảo tần buôn bán, mỗi ngày đi khắp nơi để mời chào mọi người mua bánh bột lọc do cô tự làm. Chúng tôi khích lệ cô tìm kiếm Chúa trước hết. Chúng tôi đã Cầu nguyện cho Cô và mong ước được gặp nhau trong nhà Chúa nhiều hơn.
 




Ban Tương Tế thăm viếng và cầu nguyện cho cô Kim Liên

 

        Mỗi lần chúng tôi đến thăm người bệnh, lòng chúng tôi tràn đầy bao cảm xúc, thương anh em mình trong sự đau ốm. Nguyện Chúa đoái xem và chữa lành cho hết thảy bởi "Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi."(Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26). 
 

Tác giả bài viết: BTT. PH