CHƯƠNG TRÌNH CẢM TẠ NGỢI KHEN HƯỚNG ĐẾN LỄ CẢM TẠ 64 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC (1962-2026) “CHÚNG TÔI THUỘC VỀ NGÀI”
- Thứ ba - 08/09/2026 22:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CHƯƠNG TRÌNH CẢM TẠ NGỢI KHEN HƯỚNG ĐẾN LỄ CẢM TẠ 64 NĂM THÀNH LẬP HTTL VĨNH PHƯỚC (1962-2026) “CHÚNG TÔI THUỘC VỀ NGÀI”
Hòa trong tinh thần vui mừng, hân hoan hướng về Lễ Cảm Tạ 64 năm thành lập Hội thánh Vĩnh Phước 1962-2026, vào lúc 19h00 Chúa nhật 06/9/2026, các Ban sinh hoạt đã có buổi thông công Cảm tạ - Ngợi khen thi hát Thánh Ca với chủ đề “CHÚNG TÔI THUỘC VỀ NGÀI” do Ban Trung niên thực hiện. Sau chương trình có buffet ngọt. Toàn thể con cái Chúa trong Hội thánh tham dự đông đúc, vui vẻ bên nhau.
“Chúng tôi thuộc về Ngài” là lời khẳng định chắc chắn của những người được chọn, được yêu, được cứu chuộc bởi dòng huyết báu của Chúa Giê-xu, là câu chuyện của đời người trãi qua chuỗi thời gian sống động trên đất. Từ lúc thơ ấu được cha mẹ dẫn đến Đền thờ để học Lời Ngài, lớn lên với hoài bảo của tuổi thanh niên muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa Giê-xu. Nhưng thời gian trôi qua với nhiều thách thức cám dỗ khiến người thanh niên ấy rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Dẫu va vấp thế nào Chúa vẫn yêu, vẫn dang rộng vòng tay chờ đón người tráng niên ấy trở về. Cuộc đời nhìn lại ở lứa tuổi cao niên thỏa nguyện nơi Chúa vì Ngài luôn yêu con cho đến cuối cùng bởi lẽ “Con thuộc về Ngài”. Nhật ký cuộc đời khép lại với niềm tin sắc son nơi tình yêu của Chúa. Nguyện cả cuộc đời ca ngợi Chúa không thôi.
Phần 1 của chương trình là thờ phượng. Hội thánh cầu nguyện, hát ngợi khen và Mục sư Quản nhiệm có Lời Chúa khích lệ toàn Hội thánh nương trên Thi thiên 100:3 “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” Có 3 lý do để nhận biết chúng tôi thuộc về Ngài, đó là: vì Ngài đã dựng nên tôi, vì tôi là dân sự Ngài và vì Ngài chăm sóc tôi.
“Chúng tôi thuộc về Ngài” là lời khẳng định chắc chắn của những người được chọn, được yêu, được cứu chuộc bởi dòng huyết báu của Chúa Giê-xu, là câu chuyện của đời người trãi qua chuỗi thời gian sống động trên đất. Từ lúc thơ ấu được cha mẹ dẫn đến Đền thờ để học Lời Ngài, lớn lên với hoài bảo của tuổi thanh niên muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa Giê-xu. Nhưng thời gian trôi qua với nhiều thách thức cám dỗ khiến người thanh niên ấy rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Dẫu va vấp thế nào Chúa vẫn yêu, vẫn dang rộng vòng tay chờ đón người tráng niên ấy trở về. Cuộc đời nhìn lại ở lứa tuổi cao niên thỏa nguyện nơi Chúa vì Ngài luôn yêu con cho đến cuối cùng bởi lẽ “Con thuộc về Ngài”. Nhật ký cuộc đời khép lại với niềm tin sắc son nơi tình yêu của Chúa. Nguyện cả cuộc đời ca ngợi Chúa không thôi.
Phần 1 của chương trình là thờ phượng. Hội thánh cầu nguyện, hát ngợi khen và Mục sư Quản nhiệm có Lời Chúa khích lệ toàn Hội thánh nương trên Thi thiên 100:3 “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” Có 3 lý do để nhận biết chúng tôi thuộc về Ngài, đó là: vì Ngài đã dựng nên tôi, vì tôi là dân sự Ngài và vì Ngài chăm sóc tôi.

Nhật Rol - Hồng Loan hướng dẫn chương trình

Truyền đạo Phụ tá Trần Gia Min cầu nguyện


Ban hát thờ phượng

Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ Lời Chúa
Phần 2 của chương trình là các Ban sinh hoạt thi đua hát Thánh ca theo chủ đề “Chúng tôi thuộc về Ngài”. Đa dang phong phú với nhiều thể loại âm nhạc cùng cách thể hiện như nhạc kịch, hòa tấu, cử điệu... các Ban đã đem lại cho người nghe bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thỏa vui khi được hát ngợi khen Ngài.

"Tôi Không Thuộc Về Chính Tôi" Ban Thanh Tráng

"Khúc Hát Chiên Thơ" Ban Thiếu Nhi Ấu

"Tôi Là Chiên Của Chúa - Thi-thiên 100 - Trọn Đời Ngợi Khen" Ban Trung niên

Độc tấu Piano: "Ân Điển Lạ Lùng" Võ Ân Điển

"Đoàn Dân Giao Ước - Thuộc Giê-xu Thỏa Vui" Ban Cao niên

"Làm Con Vua Thánh" Nhóm Khiếm Thính

"Nầy Là Truyện Ký Tôi" Ban Tráng niên

"Đồng Cỏ Thiên Thượng " Ban Thanh niên

"Ngài Là Chúa Của Con" Ban Thiếu niên
Thi đua mang tính chất lành mạnh với giải thưởng có giá trị cao. Kết quả Ban Tráng Niên giải nhất, Ban Trung niên giải nhì, Ban Cao Niên giải ba. Gia đình ông Võ Văn Khởi là ân nhân cho các giải thưởng.


Cuối chương trình là tiệc buffet ngọt. Mọi người thông công vui vẻ bên nhau, câu ca tiếng cười rộn ràng khiến tình thân giữa mọi người thêm khắng khít.
Cảm tạ Chúa vô cùng vì Hội thánh có một buổi tối thông công trong sự vui vẻ, thỏa lòng. Các tiết mục trong chương trình, các bộ phậm âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, trang trí, trật tự, ẩm thực, vệ sinh đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả hiệp lòng dâng lên Chúa về ơn lành Chúa ban trên Hội thánh trong 64 năm qua và nguyện hiệp một lòng tiếp tục hầu việc Ngài trong tương lai.