BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 32 (1994-2026)

BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 32 (1994-2026)
Cứ vào khoảng thời gian đầu năm, khi mùa Giáng sinh tạm thời lắng động nhường cho muôn hoa đâm chồi nảy lộc khoe sắc thắm để đón chào năm mới. Hòa chung trong niềm vui đón xuân, Chúa nhật 18/01/2026 lúc 14h30 Ban Tráng niên HTTL Vĩnh Phước hân hoan kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 (1994 – 2026) với số người tham dự khoảng 70 người.
BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 32 (1994-2026)
 
   Cứ vào khoảng thời gian đầu năm, khi mùa Giáng sinh tạm thời lắng động nhường cho muôn hoa đâm chồi nảy lộc khoe sắc thắm để đón chào năm mới. Hòa chung trong niềm vui đón xuân, Chúa nhật 18/01/2026 lúc 14h30 Ban Tráng niên HTTL Vĩnh Phước hân hoan kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 (1994 – 2026) với số người tham dự khoảng 70 người. 

   Một chặng đường dài 32 năm tính từ ngày thành lập và 4 năm tính từ ngày tách ban để thành lập Ban Tráng niên mới với nhiều ơn phước Chúa ban, cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen về những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho Ban Tráng niên trong chặng đường ấy.

   Anh Trưởng ban Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình. Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa với đề tài “SỨ MẠNG NGỢI KHEN”.

Anh Trưởng ban Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình

   Chương trình bắt đầu lúc 14h30 với phần hát xướng ngợi khen. “Lòng tôi vui vẻ” “Hát như Đa-vít xưa” hình ảnh của vua Đa-vít vui mừng nhảy múa rước Hòm Giao Ước – biểu hiện sự hiện diện của Đức Chúa Trời, minh chứng cho sự ngợi khen của Ban Tráng niên vui mừng vì được Chúa yêu Chúa cứu và dùng nơi ban ngành để gây dựng Hội Thánh. Tráng niên nhỏ bé nhưng yêu Chúa nồng nàn xiết bao. 

Ngợi khen Chúa - Tốp ca


   “Những chặng đường đã qua” được tái hiện khi xem thấy những hình ảnh của Ban Tráng niên của những ngày đầu thành lập. Đơn sơ, nhỏ bé, tưởng không qua nổi con trăng ấy vậy mà cứ lớn mạnh theo thời gian. Công khó của những con người đi trước đã gầy dựng nên Ban Tráng niên. Thế hệ sau kế tiếp phát huy lòng yêu Chúa để phát triển Hội thánh. 4 năm trôi qua kể từ ngày thành lập ban mới. Ban Tráng niên đã đứng trên chân của mình, đã vượt qua “không biết có qua nổi con trăng này không” như lời nhận xét của ai đó. Số lượng thành viên tăng lên với những con người đơn sơ nhưng yêu Chúa tha thiết. Cảm ơn Chúa ban cho tinh thần mạnh mẽ, hiệp nhất để tiếp tục phát triển Ban Tráng niên.

"Những Chặng Đường Nhìn Lại" - Đơn ca
 

"Ước Mong Mùa Xuân" - Tốp ca

   Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa khích lệ hội chúng đặc biệt là các thành viên trong Ban Tráng niên. Tiếp tục dòng ý tưởng của 2 năm trước trong văn mạch Ê-sai 43 là “ĐƯỢC YÊU CHUỘNG” và “ĐƯỢC LÀM CHỨNG NHÂN” thì năm nay Tráng niên sẽ chủ động với “SỨ MẠNG NGỢI KHEN”. Nương trên Lời Chúa “Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta.” (Ê-sai 43:21) Ban Tráng niên sẽ hát ngợi khen tình yêu Chúa, sẽ nói về tình yêu cứu rỗi của Chúa cho người chưa tin để những con người tuyệt vọng trong thế gian này được tìm thấy hy vọng nơi Chúa. Cuộc đời không chỉ dừng lại là được nhận mà sẽ là ban cho. Vì vậy Tráng niên sẽ ra đi và ra đi đem sự ngợi khen Chúa đến cho mọi người.

Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa khích lệ 

   Đặc trách Ủy viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền cảm ơn BĐH cũ, tri ân những người cộng tác với Ban Tráng niên trong năm qua với giới thiệu BĐH mới nhiệm kỳ 2026. Mục sư Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện đặc biệt cho BĐH mới và toàn Ban Tráng niên.

 Cảm ơn BĐH cũ - Tri ân


Mục sư Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện đặc biệt

   Những ngọn nến lung linh được thắp sáng. Cùng thổi nến, cắt bánh hòa chung trong tiếng ca của bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Ban Tráng niên chính thức bước sang tuổi mới 32, đánh dấu cho những ngày tươi sáng ở tương lai khi có Chúa đồng hành. 

Cắt bánh sinh nhật
 
   Những lời chúc tốt đẹp của Hội thánh, các ban ngành và khách mời dành tặng cho Ban Tráng niên nhân ngày sinh nhật.

Chúc mừng
 

   Chương trình khép lại lúc 16h15 khi Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện chúc phước. Mọi người dự tiệc thông công vui vẻ bên nhau.

Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện chúc phước


 
 

Tác giả bài viết: TTV.BAN TRÁNG NIÊN