BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2025 VÀ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN TẠI ĐẦM VÂN, NINH HÒA

BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2025 VÀ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN TẠI ĐẦM VÂN, NINH HÒA
Cứ đến mùa Giáng sinh về, Ban Tráng niên nhân cơ hội yêu thương để rao giảng Tin lành. Năm nay, Ban Tráng niên thực hiện chương trình ở nơi xa, nơi mà Hội thánh Vĩnh Phước đã gieo trồng hạt giống đạo đầu tiên tại vùng đất này hơn 20 năm về trước, đó là xã Đầm Vân thuộc huyện Ninh Hòa nay được gọi là thôn Tây Ninh Vân, phường Đông Ninh Hòa.

BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2025 VÀ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN TẠI ĐẦM VÂN, NINH HÒA

   Cứ đến mùa Giáng sinh về, Ban Tráng niên nhân cơ hội yêu thương để rao giảng Tin lành. Năm nay, Ban Tráng niên thực hiện chương trình ở nơi xa, nơi mà Hội thánh Vĩnh Phước đã gieo trồng hạt giống đạo đầu tiên tại vùng đất này hơn 20 năm về trước, đó là xã Đầm Vân thuộc huyện Ninh Hòa nay được gọi là thôn Tây Ninh Vân, phường Đông Ninh Hòa.

   Thứ Bảy ngày 13/12/2025, vào lúc 14h30 Ban Tráng niên đã thực hiện chương trình truyền giảng dành cho người lớn. Có hơn 50 thân hữu tham dự. Họ đã được nghe những bài hát giáng sinh đặc biệt là sứ điệp Phúc Âm mà những con người ở nơi đây chưa bao giờ được nghe đến. Ngỡ ngàng, bối rối chưa dám đón nhận Phúc Âm nhưng vui mừng thiện cảm với Tin lành. Nguyện hạt giống đạo cứ ươm trồng trong lòng người để rồi được nảy lên trong thời điểm của nó. Trao gởi những món quà yêu thương đến những người dân nghèo nơi đây. 

Anh Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình




Mục sư Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện


"Đêm Nay Nô-en" Song ca


"Người Đã Đến" Bích Huyền


"Thay Đổi" Anh Tuấn


Mục sư Trần Trung Kính chia sẻ sứ điệp Giáng Sinh




 
   Nối liền sau đó là vui Giáng sinh với gần 150 các em thiếu sinh tại khu vực này. Lần đầu tiên được nghe câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ, vì yêu em mà Chúa đến thế gian làm người để tìm và cứu em. Ánh mắt ngạc nhiên có thật chăng Chúa Giê-xu yêu em? Sự khẳng định rõ ràng của sứ điệp Phúc Âm cho các em biết rằng Chúa yêu các em lắm. Vui mừng đón nhận tình yêu của Ngài. Các em cùng đồng thanh hô vang “Con yêu Chúa Giê-xu”. Gởi tặng những món quà giáng sinh đến cho các em. Nhận quà các em vui mừng lắm.

"Ô! Nô-en Lại Về" Hợp ca
 

"Đón Chúa Giáng Sinh" Thiếu nhi Điểm nhóm Đầm Vân


Cô Phương Hạnh đố Giáng Sinh
 

 

 
   Chương trình kết thúc vào lúc 18h00, Ban Tráng niên quay trở về Nha Trang. Lòng vui mừng khôn xiết vì Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã được loan ra. Nguyện Chúa Thánh Linh gìn giữ, nuôi dưỡng để những tấm lòng đơn sơ ấy được lớn lên và kết quả cho vương quốc Nước Trời.
 

Tác giả bài viết: TTV.BAN TRÁNG NIÊN