BAN TRUNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC CẢM TẠ - MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 41 (1985-2026)
- Thứ hai - 26/01/2026 20:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
BAN TRUNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC CẢM TẠ - MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 41 (1985-2026)
Trong niềm vui đầu Xuân, Ban Trung Niên của HTTL Vĩnh Phước đã đón chào Xuân mới với chương trình Cảm tạ - Mừng Sinh Nhật lần thứ 41 (1985 – 2026) lúc 14h30 tại phòng sinh hoạt của Ban. Tham dự gồm có Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa, đại diện Hội thánh, khách mời các ban ngành và toàn thể các thành viên của Ban Trung niên.

Một chặng đường dài 41 năm mà Ban Trung niên đã đi qua (1985 – 2026) trong đó có 37 năm của thế hệ Trung niên cũ nay trở thành Cao niên và 4 năm của Ban Trung niên mới kể từ ngày tách ban Tráng niên. Chặng đường đi qua với những con người tiên phong mạnh mẽ. Thế hệ đầu tiên đã không ngại khó khi tiên phong, mở mang thành lập ban mới cho phù hợp với lớp tuổi của mình. Nơi đó những con người được nuôi dưỡng đức tin trưởng thành để phục vụ Chúa giữa vòng Hội thánh. 37 năm của thế hệ đầu tiên trôi qua nhiều thăng trầm của thời cuộc nhưng Ban Trung niên vẫn vững vàng bước tới, là tiền đề để thế hệ sau kế thừa và phát huy. Ban Trung niên mới thành lập được 4 năm tính từ ngày tách Ban Tráng niên. Thế hệ trẻ năng động kế thừa lớp đàn anh Trung niên tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị tâm linh. Đông đúc các thành viên, năng động trong công việc nhà Chúa là những gì Ban Trung niên đang có được, minh chứng cho một thế hệ vững vàng, trưởng thành đức tin.
Anh Đinh Nhật Rol hướng dẫn chương trình sinh nhật. Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa khích lệ. Trãi qua 4 thập niên và là năm đầu tiên của thập niên mới, năm thứ 41 của nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tinh thần hát xướng ngợi khen mạnh mẽ của các thành viên trong ban đem lại không khí tươi vui cho người tham dự.

Anh Đinh Nhật Rol hướng dẫn chương trình


Ban hát dẫn

"Cảm Tạ Chúa" - Song ca

TC 789: "Bước Với Chúa Yêu Thương" - BĐH & Đặc trách

"Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu" - Tam ca

"Câu Hỏi Sự Sống" - Song ca
Mục sư Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa với đề tài “ĐỪNG NHỚ SỰ ĐÃ QUA” nương trên Kinh Thánh Ê-sai 43:18-19 như một lời nhắc nhở rằng Đừng tự hào về quá khứ, đừng đắm chìm vào những thành tích đạt được mà quên những gì Đức Chúa Trời đang hành động trong hiện tại và cả những nghĩa vụ mà Chúa muốn dân Ngài phải thực hiện. Vì vậy hãy tạm thời quên đi quá khứ hào hùng của mình để hướng đến tương lai có Chúa đồng hành với nhận thức rằng Ban Trung niên được Chúa yêu chuộng, được Chúa ban cho địa vị là Chứng nhân, hãy tiếp lấy sứ mạng Chứng nhân ấy để sống đời sống ngợi khen rao truyền danh Ngài. Sự khích lệ cho Ban Trung niên rằng “Ta đã làm nên Ban Trung niên cho ta, Ban Trung niên sẽ hát khen ngợi ta.” Sau đó Mục sư đã cầu nguyện đặc biệt cho Ban Trung niên để trong năm mới này Ban Trung niên sẽ hoàn thành sứ mạng được giao phó và ngày càng mạnh mẽ hơn.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện đặc biệt cho Ban Trung niên
Ngọn nến lung linh được thắp sáng. Cùng thổi nến, cắt bánh hòa chung trong tiếng ca của bài hát sinh nhật. Ban Trung niên chính thức bước sang tuổi mới 41, đánh dấu cho những ngày tươi sáng ở tương lai có Chúa đồng hành.

Những lời chúc tốt đẹp của Hội thánh, các Ban ngành và khách mời dành tặng cho Ban Trung niên nhân ngày sinh nhật.



Chương trình khép lại vào lúc 16h30 sau khi Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện chúc phước. Mọi người dự tiệc thông công vui vẻ bên nhau.

Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chúc phước
