HỘI NHÁNH VĨNH HOÀ-TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2020

HỘI NHÁNH VĨNH HOÀ-TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2020
Tối thứ Hai ngày 14/12/2020 vừa qua, vào lúc 19h30, Hội nhánh Vĩnh Hòa đã có buổi thông công Truyền giảng Giáng Sinh thật phước hạnh tại số 6 Hòn Dung. Có khoảng 100 tín hữu và thân hữu tham dự.


HỘI NHÁNH VĨNH HOÀ-TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH 2020
 

   Tối thứ Hai ngày 14/12/2020 vừa qua, vào lúc 19h30, Hội nhánh Vĩnh Hòa đã có buổi thông công Truyền giảng Giáng Sinh thật phước hạnh tại số 6 Hòn Dung. Có khoảng 100 tín hữu và thân hữu tham dự. 
 

   Chương trình bắt đầu lúc 19h30 do cô Thanh Thanh hướng dẫn, ông Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện khai lễ. 


Cô Thanh Thanh hướng dẫn chương trình

 


Tk. Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện khai lễ
 

   Chủ đề Giáng sinh "TIN LÀNH TỪ TRỜI" đã được diễn giải rõ nét xuyên suốt chương trình qua các bài Thánh ca. và sứ điệp Giáng sinh.
 

   "Đêm huyền diệu", đêm mà Chúa Giê-xu vào đời đã được gợi nhớ qua những ca từ sâu lắng, cùng giai điệu du dương tha thiết của bài hát, đem đến cho người nghe một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đó là Tình Chúa yêu người, Ngài đến để cứu con người.


TC: "Đêm Huyền Diệu" Kiều Ngân

 

   Thiếu niên tiếp tục đưa người nghe vào dòng cảm xúc khi "Vòng tay Tình yêu" của Chúa Giê-xu được trao gởi cho con người. Vòng tay ấy đủ năng lực để kéo con người thoát khỏi tội lỗi và đem con người phục hòa với Đức Chúa Trời.


TC: "Vòng Tay Tình Yêu" Thiếu niên Vĩnh Hòa

 

   "Khúc nhạc No-ên" réo rắt được vang lên qua giọng ca của toàn thể tín hữu trong khu vực làm cho lòng người xao xuyến, khiến cho tình yêu dành cho Cứu Chúa cứ dâng tràn, đem lại mối giao hòa khắng khít, đậm sâu giữa Thiên Chúa và con người. Cảm ơn Tình yêu Cứu Chúa đã đem đến cho “Khúc nhạc Noel” được trọn vẹn niềm vui. 


TC: "Khúc Nhạc Noel" Ban hát Vĩnh Hòa

 

   Nguyện mọi người biết đến Chúa Giê-xu -Cứu Chúa của Tình yêu- luôn sẵn sàng chờ đợi con người quay trở về với Ngài. "Ước mơ mùa Giáng sinh" đang trở thành hiện thực khi đâu đó, có những con người đang lắng nghe nhịp đập Tình yêu và đang dạn dĩ bước đến với Ngài... 


TC: "Ngân Vang Chuông Giáng Sinh" Các bạn Sinh viên


TC: "Ước Mơ Mùa Giáng Sinh" AC. Phùng - Loan


TC: "Đêm Noel Về" Tốp ca

 

    Mục sư Nguyễn Công Nghĩa đã có sứ điệp Giáng sinh "Tin lành từ trời", dựa trên Luca 2:10 "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi! Vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân." Thế nào là Tin lành? Tin lành ấy dành cho ai? Và được gì khi tiếp nhận tin lành? Chính Chúa Giê-xu, món quà mà Đức Chúa Trời ban tặng cho con người, là tin tốt lành được dành cho mọi người trên trần gian này. Dầu vậy, chỉ những ai bằng lòng tin Ngài thì mới được sự cứu rỗi.  


MsQn. Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ 
Sứ điệp Giáng sinh




Đơn ca kêu gọi: "Tôi Không Thể Biết" Ngọc Dần

 

   Sứ điệp Phúc âm đã đụng chạm đến tấm lòng những thân hữu.  Ngợi khen Chúa, đã có 3 người mở lòng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa đời sống mình. 


Các Thân hữu tiếp nhận Chúa


Ms. Quản nhiệm cầu nguyện


Cs. Lê Khắc Hiếu có lời tri ân


Ms. Quản nhiệm chúc phước

 

   Tin lành được rao ra, Giáng sinh chào đón những con người mới bước vào nhà Cha. Thật thỏa lòng và vui mừng, dù chương trình khép lại nhưng tình yêu Giáng sinh -cánh cửa của sự hy vọng-  lại mở ra cho mọi người nguồn ân sủng vô hạn, đem đến sự tươi mới, sự phục hồi cho những ai trở về nhà Cha dấu yêu.
 

   Cảm ơn Chúa. Thật là buổi thờ phượng Chúa Giáng sinh đầy phước hạnh.

 

Tác giả bài viết: TTV. TPH