HTTL VĨNH PHƯỚC DÃ NGOẠI PHỤC SINH NĂM 2026
- Thứ ba - 14/04/2026 21:23
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HTTL VĨNH PHƯỚC DÃ NGOẠI PHỤC SINH NĂM 2026
Hòa chung trong niềm vui Chúa Phục Sinh, vào sáng Chúa nhật 05/4/2026, sau giờ nhóm của Hội thánh, toàn thể tín hữu của Hội thánh Vĩnh Phước đã có chuyến đi dã ngoại thật vui vẻ, đầm ấm tại Khu Du Lịch Trăm Trứng, đại lộ Nguyễn Tất Thành Nam Nha Trang với hơn 400 người tham dự.
Chuyến hành trình bắt đầu vào lúc 08h30 xe đón trước cổng nhà thờ. Sau khi được Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện để Chúa gìn giữ chuyến đi và ban cho một ngày vui chơi bình an, vui vẻ, mọi người theo từng Ban sinh hoạt nhanh chóng vận chuyển đồ đạc ra xe. Khi mọi người đã lắp đầy trên 9 chuyến xe lớn, xe bắt đầu lăn bánh trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Ai cũng háo hức chờ đợi một thông công sinh hoạt vui vẻ bên nhau.
Chuyến hành trình bắt đầu vào lúc 08h30 xe đón trước cổng nhà thờ. Sau khi được Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện để Chúa gìn giữ chuyến đi và ban cho một ngày vui chơi bình an, vui vẻ, mọi người theo từng Ban sinh hoạt nhanh chóng vận chuyển đồ đạc ra xe. Khi mọi người đã lắp đầy trên 9 chuyến xe lớn, xe bắt đầu lăn bánh trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Ai cũng háo hức chờ đợi một thông công sinh hoạt vui vẻ bên nhau.

Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện
Sau khoảng 30 phút xe đến nơi. Đó là Khu du lịch đẹp, khá rộng và thoáng mát đặc biệt có chổ ngồi rộng rãi phù hợp cho đoàn đông người sinh hoạt. Mọi người nhanh chóng di chuyển vào nơi quy định. Khi mọi việc đã ổn định, buổi sinh hoạt bắt đầu. Âm thanh vang lên hòa với lời ca tiếng hát của ban hát dẫn worthship Thanh niên làm cho lòng mọi người đầy hào hứng phấn khởi. Tất cả cùng hòa nhịp hát ngợi khen Chúa mừng ngày Chúa Phục Sinh.

Ngợi khen Chúa
Mọi người hào hứng tham gia các trò chơi tĩnh và động do các ban được phân công phụ trách. Thành viên của các Ban sinh hoạt đều chơi hết mình. Ban nào cũng muốn giành giải thưởng cao nhất đem phần thưởng về cho Ban mình nên tất cả cùng chơi, cùng cổ vũ hết mình cho đội nhà. Tiếng cười vang lên rộn rã, xua đi cái nóng cái mệt. Lớp tuổi Trung Cao niên dường như nhận ra tim mình đập mạnh hơn khi phải chạy nhảy, hơi mình ngắn hơn với các trò chơi vận động và cả những lần xuýt xoa khi bị té. Nhưng tất cả mọi người cùng vui cùng cười nhiều hơn, người lớn người trẻ cùng đều nỗ lực cố gắng phần chơi của mình. Tinh thần đồng đội của các Ban thật tuyệt vời.

Các trò chơi


Bữa ăn trưa tại nhà hàng thật ngon. Được ngồi trong nhà hàng mát mẻ, quây quần chuyện trò với nhau bên bàn ăn, thưởng thức các món ăn ngon. Bữa ăn trưa no nê và ngon miệng làm sao. Buổi trưa người lớn nghỉ ngơi còn các bé thiếu nhi thì tắm hồ bơi. Thật là thích thú khi ngâm mình trong dòng nước mát. Cảm ơn Chúa đã ban cho Hội thánh có thể tổ chức được chuyến dã ngoại như thế này người lớn người nhỏ cùng vui chơi bên nhau, ai cũng thích. Biết ơn Chúa nhiều.
Chương trình tiếp tục vào lúc 14h bắt đầu với phần thi Đố Kinh Thánh và Thánh Ca. Các câu hỏi không làm khó các đội chơi, mọi người trả lời cách nhanh chóng. Sau đó mọi người tiếp tục chơi các trò chơi động mang tính đồng đội. Càng về cuối các Ban càng nỗ lực cố gắng hết sức, ráng chạy, ráng kéo hơi dài...Tất cả cùng cổ vũ cho nhau về đích. Thật tuyệt vời!

Đố Kinh Thánh và Thánh Ca

Thi Thánh Ca


Trò chơi

Cuối cùng Ban giám khảo đã có kết quả để khích lệ cho các Ban. Ban Trung niên đứng vị trí cao nhất. Chúc mừng Ban Trung Niên nhé! Vị trí thứ 2 là Ban Thanh Tráng và thứ 3 là Nhóm Dân Tộc Nội Trú, các Ban còn lại được khích lệ. Tất cả cùng chơi cùng có quà thật là vui.

Ban Trung niên hạng nhất

Ban Thanh Tráng hạng nhì

Nhóm Dân Tộc Nội Trú hạng 3

Giải khích lệ
Chương trình sinh hoạt dã ngoại kết thúc lúc 16h30. Còn chút thời gian cuối cùng mọi người tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm để lưu lại cảnh đẹp, kỷ niệm đẹp bên nhau. 17h mọi người lên xe trở về lại nhà thờ.

Trải qua một ngày bên nhau, cùng chuyện trò ca hát, cùng chơi cùng ăn với nhau khiến các tín hữu trong Hội thánh thân mật với nhau hơn, không còn những rào cản e dè mà tình thân anh em trong Chúa thêm khắng khít. Lòng ngập tràn niềm vui Chúa Phục sinh cho những tháng ngày tươi đẹp của Hội thánh với những con người mới, tâm tình mới, góp phần gây dựng phát triển Hội thánh thêm vững mạnh.