HTTL VĨNH PHƯỚC KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2026
- Thứ sáu - 03/04/2026 22:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HTTL VĨNH PHƯỚC KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2026
Vào lúc 19h30 thứ Năm 02/4/2026, HTTL Vĩnh Phước đã Kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó. Tín Hữu trong Hội thánh về tham dự lễ cách đông đúc.
- Chủ đề: THẬP TỰ TÌNH YÊU
- Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – QnHT
- HdCT: Chấp sự Trần Xuân Diệu
Chương trình bắt đầu lúc 19h30. Trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, Hội thánh bước vào sự suy niệm Thương Khó của Chúa Giê-xu. Trong phần khai lễ, sau lời chào mừng của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa đã cầu nguyện khai lễ.
- Chủ đề: THẬP TỰ TÌNH YÊU
- Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – QnHT
- HdCT: Chấp sự Trần Xuân Diệu
Chương trình bắt đầu lúc 19h30. Trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, Hội thánh bước vào sự suy niệm Thương Khó của Chúa Giê-xu. Trong phần khai lễ, sau lời chào mừng của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa đã cầu nguyện khai lễ.
Trong phần chính lễ, Hội thánh tôn vinh Chúa Thánh ca 95 “Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Tự Giá” và đọc Kinh Thánh đối đáp Ê-sai 53. Ban Tráng Niên và Thanh Tráng tôn vinh Chúa Thánh ca “Chiên Con Của Đức Chúa Trời”. Chúa Giê-xu là Chiên Con “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.”

Chấp sự Trần Xuân Diệu hướng dẫn chương trình


“Chiên Con Của Đức Chúa Trời” Ban Tráng Niên và Thanh Tráng
Ban Thanh-Thiếu niên thực hiện nhạc cảnh “Thập Tự Tình Yêu” và tôn vinh Chúa Thánh ca “Thập Tự Xưa”
Thập tự giá - một công cụ tàn ác kinh sợ mà đế quốc La-mã dành cho những tên tội phạm bị kết án tử hình. Bị treo thân trên ấy, bị đóng đinh vào thập tự là điều sỉ nhục, đau đớn. Vậy mà Chúa Giê-xu lại bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự. Lẽ ra con người phải bị chết vì tội lỗi của mình nhưng Chúa đã bằng lòng chết thay. Thập tự giá minh chứng cho tình yêu sâu đậm của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài không tiếc mạng sống mình, sẵn lòng chịu chết để con người được sống. Thập tự của tình yêu.

Nhạc cảnh “Thập Tự Tình Yêu”

“Thập Tự Xưa” Ban Thanh-Thiếu niên
Mục sư Nguyễn Công Nghĩa giảng luận Lời Chúa với đề tài “THẬP TỰ TÌNH YÊU” nương trên Kinh thánh Rô-ma 5:8 “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Chúa Giê-xu gánh thay tội cho con người, chịu chết để cho con người được sống. Tình yêu lớn lao của Ngài đã giúp con người được xưng công bình, được giải hòa với Đức Chúa Trời và nhận niềm vui mừng phước hạnh khi được làm con của Ngài. Thật cảm ơn Chúa. Cô Trần Thị Phương Uyên cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa giảng luận

Cô Trần Thị Phương Uyên cầu nguyện
Hội thánh được dự Tiệc Thánh để Kỷ niệm sự Thương Khó của Chúa Giê-xu.

Tiệc Thánh
Thư Ký Hội thánh Nguyễn Hoàng Thảo có lời tri ân cảm ơn các ban ngành tham gia thực hiện chương trình đồng thời thông báo những điều cần chuẩn bị cho chương trình Lễ Phục Sinh vào Chúa nhật sắp tới.

Thư Ký Hội thánh Nguyễn Hoàng Thảo tri ân
Chương trình kết thúc lúc 21h15 trong niềm vui mừng xúc động biết ơn Chúa về sự Thương Khó của Ngài. Nguyện mỗi ngày càng yêu Chúa hơn và bày tỏ tình yêu của Ngài cho thế gian được biết.