HTTL VĨNH PHƯỚC KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2026
- Thứ tư - 08/04/2026 03:31
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HTTL VĨNH PHƯỚC KỶ NIỆM ĐỨC CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2026
Vào sáng Chúa nhật 05/4/2026, lúc 6h00 HTTL Vĩnh Phước có buổi nhóm thờ phượng Mừng Chúa Phục Sinh với chủ đề “NGÔI MỘ TRỐNG”. Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chủ lễ, ông Nguyễn Sanh hướng dẫn chương trình.
Trong không khí vui mừng ngày Chúa Giê-xu sống lại, toàn thể tín hữu trong Hội thánh đã tề tựu về nhà Chúa để thờ phượng ca ngợi Ngài. Từ các bé Ấu nhi đến bậc Cao niên đều vui mừng, hớn hở ra mắt Chúa vào lúc tưng tưng sáng.
Chúa Giê-xu đã sống lại cách vinh quang, khải hoàn. Ngài đắc thắng tử thần, bẻ tung xiềng xích của Satan. Ngài vượt từ phần mộ phục sinh. Ngôi mộ trống là bằng chứng hùng hồn rằng Ngài đã sống lại, Đấng quyền năng chiến thắng sự chết. Ngài sống con cái Ngài cũng sẽ được sống, sống trong hy vọng vui mừng được hầu việc Đấng Hằng Sống đang tể trị vũ trụ này.
Sau lời chào mừng của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện khai lễ, Hội thánh cùng với ban hát dẫn hát ngợi khen Chúa. Trong phần Chính lễ, Hội thánh tiếp tục thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, dâng hiến và cầu thay.
Trong không khí vui mừng ngày Chúa Giê-xu sống lại, toàn thể tín hữu trong Hội thánh đã tề tựu về nhà Chúa để thờ phượng ca ngợi Ngài. Từ các bé Ấu nhi đến bậc Cao niên đều vui mừng, hớn hở ra mắt Chúa vào lúc tưng tưng sáng.
Chúa Giê-xu đã sống lại cách vinh quang, khải hoàn. Ngài đắc thắng tử thần, bẻ tung xiềng xích của Satan. Ngài vượt từ phần mộ phục sinh. Ngôi mộ trống là bằng chứng hùng hồn rằng Ngài đã sống lại, Đấng quyền năng chiến thắng sự chết. Ngài sống con cái Ngài cũng sẽ được sống, sống trong hy vọng vui mừng được hầu việc Đấng Hằng Sống đang tể trị vũ trụ này.
Sau lời chào mừng của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện khai lễ, Hội thánh cùng với ban hát dẫn hát ngợi khen Chúa. Trong phần Chính lễ, Hội thánh tiếp tục thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, dâng hiến và cầu thay.

Ông Nguyễn Sanh hướng dẫn chương trình

Ban hát dẫn


Dâng hiến - Ủy viên Lê Khắc Hiếu cầu thay
Lòng hân hoan vui mừng vì Chúa sống lại, các lớp tuổi trong Hội thánh lần lượt hát ngợi khen Chúa. “Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ Chúa sống, uy quyền trên khắp trời. Vì Giê-xu sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.”

"Vì Giê-xu Sống" Ban Phụ nữ

Thi ca "Chúa Phục Sinh" & TC "Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm" Ban Thiếu Nhi Ấu

TC 597 "Vì Giê-xu Sống" Ban Cao niên

TC 103 "Christ Phục Sinh" Ban Trung niên
Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa có sứ điệp Phục sinh cho Hội thánh với chủ đề “NGÔI MỘ TRỐNG” nương trên Lời Chúa Ma-thi-ơ 28:6 “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chổ Ngài đã nằm.” Hình ảnh ngôi mộ trống là bằng chứng hùng hồn Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Không chỉ các sứ đồ thấy Chúa sống lại mà nhiều người cũng đã thấy Chúa. Ngày nay hơn 80% nhà bác học lỗi lạc tin Chúa, hơn 1/3 nhân loại tin Chúa. Những ai bằng lòng tin Chúa sống lại được hưởng sự sống đời đời nhưng ai cứng lòng chối bỏ Chúa sẽ bị hư mất. Cô Trần Thị Phương Hạnh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ sứ điệp Phục sinh

Cô Trần Thị Phương Hạnh cầu nguyện
Hội thánh dự Tiệc Thánh kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-xu.

Tiệc Thánh
Hội thánh bước vào phần Tất lễ. Hội thánh Cầu Nguyện Chung, hát Tôn Vinh Chân Thần, sau đó Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện chúc phước.

Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chúc phước
Chương trình thờ phượng kết thúc lúc 8h00 đầy niềm vui, phước hạnh.
Nguyện sự sống Chúa Phục Sinh tuôn tràn trên Hội thánh để mỗi tín hữu được nhận lấy sống trong năng quyền bày tỏ Danh Chúa cách dạn dĩ đem người hư mất trở về Thiên đàng.
Nguyện sự sống Chúa Phục Sinh tuôn tràn trên Hội thánh để mỗi tín hữu được nhận lấy sống trong năng quyền bày tỏ Danh Chúa cách dạn dĩ đem người hư mất trở về Thiên đàng.