Nhà Mới Ông bà Hoắc Kỳ Tài

Nhà Mới Ông bà Hoắc Kỳ Tài
Cảm tạ Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của con cái Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi kẻ kính sợ Ngài. Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của gia đình ông bà Hoắc Kỳ Tài, ông bà cần một ngôi nhà để ở và làm nơi để thờ phượng Chúa nên Chúa đã đoái thương và ban cho một ngôi nhà thật khang trang thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng, dột nát trước đây. Sau đây, BBT xin trích lại bài làm chứng của vợ chồng ông Tài để Hội Thánh và con cái Chúa khắp nơi biết mà chung lời ngơi khen Chúa, hòa lòng với gia đình ông ngợi khen tình yêu Ngài.
   
           Cảm tạ Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của con cái Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi kẻ kính sợ Ngài.
           Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của gia đình ông bà Hoắc Kỳ Tài, ông bà cần một ngôi nhà để ở và làm nơi để thờ phượng Chúa nên Chúa đã đoái thương và ban cho một ngôi nhà thật khang trang thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng, dột nát trước đây.
           Sau đây, BBT xin trích lại bài làm chứng của vợ chồng ông Tài để Hội Thánh và con cái Chúa khắp nơi biết mà chung lời ngơi khen Chúa, hòa lòng với gia đình ông ngợi khen tình yêu Ngài:
           Chúng tôi: Hoắc Kỳ Tài (1941)
           Và vợ là Nguyễn Thị Kim Anh (1964)
           Chúng tôi xin làm chứng một trong rất nhiều ơn lành mà Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một ngôi nhà khang trang tốt đẹp, để thờ phượng Chúa. Cảm tạ ơn Ngài đã cảm động các ân nhân:
           -         Thầy cựu thư ký Nguyễn Tưởng (cựu thư ký HTTL Vĩnh Phước)
           -         Vợ là cô Hạnh (nhũ danh là Lê Thị Đông Chớ)
           Chúa đã cảm động thầy cô trong một buổi tối vào lúc 19h cùng đi với thầy cô có cô Huỳnh Thị Mỹ Huệ, cô Ngọc Hương các vị này đều ở trong nhóm nhỏ cầu nguyện vào trưa thứ sáu lúc 11h trưa đến 12h trưa hằng tuần.
           Đêm ấy có mưa vào ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu 2017 – Vì có mưa nên nhà bị dột ướt nhiều chỗ…Chúa đã cảm động ân nhân là thầy Tưởng và cô Hạnh động lòng thương: giúp đỡ chúng tôi để mua đất và cất một ngôi nhà xây, đẹp đẽ và hiện giờ: chúng tôi đang ở… Tôi xin được tóm lược vì chúng tôi không đủ lời để biểu lộ lòng biết ơn của Chúa đã ban cho chúng tôi không xiết kể.
           Tôi xin tóm lược về căn nhà:
           -         Tiền đất là 35 triệu đồng (100 triệu tất cả).
           -         Chi phí xây dựng: vật liệu xây cất, công thợ
           -         Tiền khoan giếng: 15m độ sâu mới có nước, nước ngọt, trong mát sạch sẽ và rất tốt.
           Vị trí căn nhà và diện tích: đất liên cư với ngôi nhà tôn cũ, diện tích 30m2 (giá 35 triệu)
           Địa chỉ: Tổ 19, Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang (Nghĩa trang cũ của quân lực VN Cộng Hòa.)
           Đi vào bằng cổng chính của nghĩa trang phía sau nhà Dương, bán vật liệu xây dựng, gần trạm kiểm soát xe lửa, Núi Sạn, cặp theo đường nhựa đi tắm bùn.
           Ngày mua đất và mở móng: 30-1-2017
           Ngày xây dựng xong 10-2-2017.
           Ngày hoàn chỉnh và dâng hiến lên Chúa: 18-02-2017
           Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn HTTLVP + khu vực Tây Nam và tổ cầu nguyện trưa thứ sáu hàng tuần. Lễ dâng hiến nhà và cầu nguyện lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy 18-02-2017. Nguyện xin Chúa ban phước cho MSQN và HTTLVP.
           Xin Chúa ban ơn phước lại cho gia đình thầy Tưởng + cô Hạnh, cô Huệ, cô Ngọc Hương, quý thầy quý cô trong ban Trị sự, chấp sự, tổ cầu nguyện thứ Sáu, các vị trong ban xây dựng căn nhà rất khang trang, tốt đẹp, vinh hiển Danh Chúa- Xin Ngài ban phước cho các vị và gia đình được đầy ơn Thiên Chúa- Amen.
           Nguyện xin vinh hiển của Chúa hiện diện nơi đây đời đời – Xin Ngài cảm động đồng bào ngoại giáo nơi đây sớm tin nhận Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Đấng giải cứu linh hồn, mà kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi cao quý –Amen.
           Vĩnh Phước, Ngày 26 tháng 3 năm 2017
           Hoắc Kỳ Tài
           Chứng Nhân Sống
           Amen. 
           Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận được từ lúc đặt viên đá móng đến khi ngôi nhà hoàn tất dâng cho Chúa:

Chuẩn bị xây cất
 
Trước mãnh đất chuẩn bị xây cất nhà
 
Dọn dẹp cây cối
Mọi người cùng nhau dọn dẹp
Dâng nhà mới
 

 
Cầu nguyện dâng nhà mới

 

 

 

 

 

 


 

Tác giả bài viết: Ban biên tập