19:53 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7428

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016461

Trang nhất » Thông báo » Chi Hội

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI THƠ THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2017

Chủ nhật - 16/04/2017 21:55
CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI THƠ THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2017

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI THƠ THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2017

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI THƠ THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2017
CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI THƠ THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2017
Sau 2 tuần phát động cuộc thi Sáng tác Thơ nhân mùa Thương Khó, Phục Sinh 2017
Ban Biên Tập nhận được 8 bài thơ dự thi, tính đến 20 giờ ngày 15/04/2017 và Kết quả như sau:
Tác phẩm Tác giả Tổng cộng
Vì ai? Tuyết Ngân 34
Niềm vui Chúa Phục Sinh Kim Ngôn 33.5
Mọi việc đã được trọn Ngọc Vui 31.5
Đấng Sống Cô Nghị 31
Kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó Cô Thân 30
Mọi việc đã trọn P. Dung 29.5
                         
                         Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị trong ban giám khảo, quý tác giả dự thi và ân nhân đã tài trợ phần thưởng cho cuộc thi sáng tác thơ đầu tiên trên website của HT.
Các tác phẩm đạt giải như sau:
VÌ AI???
 
Vì ai Chúa Trời ban sai
Con Một xuống thế đường dài chông gai
Vì ai tội Ngài chất vai
Mồ hôi như huyết bởi ai lệ sầu
Vì ai Chúa chịu thương đau
Gánh bao nhục nhã vẫn cầu xin Cha
“Hãy tha cho họ Aba
Họ nào có biết con là Giê-xu”.
Roi này nào có đau ư
Thập tự giá đó âm u một trời
 Môn đệ cũng đã xa rời
Giê-xu chẳng có một lời oán than
Vì ai Ngài chịu án mang?
Con đây bé nhỏ lạc đàng Cha ôi!
Vì ai huyết Chúa tuôn rơi
Lòng con ghi nhớ đời đời chẳng quên
Kết tội cùng cướp ở bên
Cứu Chúa gục trút thân trên ngọn đồi
Tắt hơi lòng xót bồi hồi
Kìa này thân Chúa vỡ rồi vì tôi
Vì ai Chúa sống lại rồi!
Vinh quang sáng chiếu một trời tình yêu
Vượt hầm mộ, sự chết tiêu
Phục sinh khải tỏ tình yêu tuyệt vời
Vì tôi vì bạn vì người
Giê-xu sống lại đẹp tươi vẹn toàn
Tình đó Cha vẫn hằng còn
Lòng con xin quyết  hoàn toàn thuộc Cha!
 
Trần Thị Tuyết Ngân

NIỀM VUI CHÚA PHỤC SINH
 
Vì người Chúa đã hy sinh
Tay chân đinh đóng,thập hình vui mang.
Bức màn đền thánh xé toang
Loài người và Chúa chẳng còn cách ngăn.
Ai ơi mau kíp ăn năn!
Tin nhận Cứu Chúa hằng ban an bình.
Giê xu Ngài đã Phục sinh
Chúa ta sống lại hiển vinh rạng ngời
Chỉ cần tin nhận Con Trời
Không bị hư mất, đời đời sống vui
Chúa ban hy vọng sáng tươi
Vượt qua cõi chết cho người hỷ hân.
 
Ngô Kim Ngôn

Mọi việc đã được trọn
 
 
Mọi việc đã được trọn
Tiếng thốt lên trên đồi Gô-gô-tha hoang vắng
Ngài không chờ lúc thăng thiên với hàng trăm ánh mắt
Hay khải hoàng khi Chúa vinh hiển phục sinh
 
 
Mọi việc đã được trọn
Tiếng thốt lên từ thập tự khô khốc, máu loan
Ngài không phán khi vào thành giữa tiếng reo hò rộn vang
Hay lúc giảng rao với hàng ngàn người vây lấy
Mọi việc đã được trọn
Lời quả quyết thốt ra khi chỉ còn đúng một hơi tàn
Dậy vang đất
Tối tăm mây ngàn
Xé làm đôi bức màn
Ở thời điểm câu nói ấy được thốt ra
Hỡi con Chúa gần xa
Với chúng ta thì khi nao mọi việc mới được trọn?
Khi bận rộn
Lúc thảnh thơi
Khi được vui chơi
Lúc vùi đầu với bao công tác Chúa?
Khi thất bại
Lúc thành công?
Không
Ấy là khi chẳng còn điều chi ngăn cách ta với Chúa
Ấy là khi thế gian nhận ra ta là con Chúa
Bởi việc làm, bởi đời sống yêu thương
Ấy là khi ta làm gương
Kể cả giữa giông tô, hoạn nạn, đau thương.
Trong bốn bề khốn khó
Khi chút hơi tàn vươn lại ở khóe môi.
Sẵn sàng chưa? Ta cùng đồng thanh thôi
Mọi việc đã được trọn!
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Vui

ĐẤNG SỐNG
Ghết-sê-ma-nê mồ hôi Ngài đổ xuống
Như giọt máu hồng tuôn chảy đau thương
Vì tội con và nhân loại tỏ tường
Chúa vui nhận chất trên Ngài kinh hãi…
Họ đem Chúa lên vùng đồi xa ấy
Đóng đinh Ngài ôi từng nhát xé tim
Giờ thứ sáu đến thứ chín im lìm
Khắp cả đất đều tối tăm mù mịt
Cha Thánh ơi! Đức Chúa Trời khắng khít
Sao giờ này Ngài lìa bỏ xa Con?
Ngài kêu lên tiếng lớn trút linh hồn
Mọi việc đã được trọn rồi, hoàn tất
Bức màn bị xé làm dôi tức khắc
Trong đền thờ từ đầu đến dưới chân
Để mọi người đến với Chúa thỏa lòng
Mọi rào cản khó khăn đều biến mất
Mới tờ mờ sáng trong ngày thứ nhất
Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri khác đến thăm
Phi-e-rơ và Giăng đến cũng chẳng nhầm
Ngôi mộ trống rõ rành rành trước mắt
Chúa đã sống con không còn héo hắt
Vui mừng này người người nhận hoan hân
Chúa quyền năng Đáng dắc thắng tử thần
Cho con sống đẹp lòng Ngài- Đấng Sống
 
Trần Thị Nghị

KỶ NIỆM CHÚA JESUS CHỊU THƯƠNG KHÓ  
 
Kỷ nguyên thanh bình được mở ra
Niệm tưởng con Trời vâng phục Cha
Chúa chọn đi đường thập tự giá
Jesus đền tội mỗi chúng ta
 
Chịu đội mão gai tan nát da
Thương cho chính bạn, chẳng kêu ca
Khó lắm ai ơi, Ngài xuống mộ
Chỉ sau ba bữa Ngài bước ra
 
Bức dây tử thần sống vẻ vang
Khải hoàn vinh hiển đã mở toang
Giáo chủ đời này đều không thể
Duy nhất Jesus ân điển ban
 
Cứu anh thoát khỏi tội đầy
Mau mau dời gót về ngay bên Ngài.
 
Lê Thị Thân

MỌI VIỆC ĐÃ TRỌN
Trong vườn Ghetsemane năm xưa ấy
Giê-xu cầu nguyện xót xa đáy lòng
“Xin cất chén này khỏi con
Không theo ý con mà trọn ý Cha”
Chúa càng khẩn nguyện thiết tha
Con đây vâng phục ý Cha hết lòng
Mồ hôi tuôn xuống rỏng ròng
Như giọt máu lớn trong lòng thương đau
Môn đồ ngủ gục vào nhau
Bỏ mặc Chúa đó buồn rầu lắm thay
“Các con nào hãy dậy ngay
Cầu nguyện khỏi cám dỗ ngay bây giờ
Ôi! Thay thật là không ngờ
Giu-đa môn đồ giả vờ lại hôn
Khốn thay cho một linh hồn
Ba mươi nén bạc cái hôn phản thầy
Khổ nạn Cứu Chúa từ đây
Chế giễu nhạo bang thân đầy vết thương
Đớn đau đau đớn tủy xương
Mão gai trên đầu khinh thường cười chê
Kẻ ác trong lòng hả hê Bao nhiêu nhục nhã ê chề
Chúa mang Tiếng búa đóng đinh vọng vang
Tay chân đinh đóng giáo ngang hông Ngài
Huyết Chúa tràn tuôn láng lai
Vì tội nhân thế mà Ngài chịu thay
Cúi xin Cha Thánh giờ này
Xin tha cho họ không hay điều gì
Lòng Chúa quặng thắt sầu bi
Kêu lên một tiếng rồi thì trút hơi
Mọi việc đã trọn ai ơi
Tình Chúa cao vời ôi hỡi thế nhân
Nhưng sau ba ngày rất gần
Chúa sống lại khỏi mộ phần vinh quang
Chúa gõ tâm nghe dịu dàng
Hỡi ai gánh nặng, hoang mang lạc lầm
Những giọt nước mắt âm thầm
Chính Ngài sẽ xóa lỗi lầm của anh
Hãy chạy đến Chúa thật nhanh
Tin nhân Cứu Chúa lòng thành đơn sơ
Thế gian đừng mãi thờ ơ
Ngài ban sự sống đời đời hiển vinh.
 
Trần Hiếu Phương Dung
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Vui

ĐẤNG SỐNG
Ghết-sê-ma-nê mồ hôi Ngài đổ xuống
Như giọt máu hồng tuôn chảy đau thương
Vì tội con và nhân loại tỏ tường
Chúa vui nhận chất trên Ngài kinh hãi…
Họ đem Chúa lên vùng đồi xa ấy
Đóng đinh Ngài ôi từng nhát xé tim
Giờ thứ sáu đến thứ chín im lìm
Khắp cả đất đều tối tăm mù mịt
Cha Thánh ơi! Đức Chúa Trời khắng khít
Sao giờ này Ngài lìa bỏ xa Con?
Ngài kêu lên tiếng lớn trút linh hồn
Mọi việc đã được trọn rồi, hoàn tất
Bức màn bị xé làm dôi tức khắc
Trong đền thờ từ đầu đến dưới chân
Để mọi người đến với Chúa thỏa lòng
Mọi rào cản khó khăn đều biến mất
Mới tờ mờ sáng trong ngày thứ nhất
Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri khác đến thăm
Phi-e-rơ và Giăng đến cũng chẳng nhầm
Ngôi mộ trống rõ rành rành trước mắt
Chúa đã sống con không còn héo hắt
Vui mừng này người người nhận hoan hân
Chúa quyền năng Đáng dắc thắng tử thần
Cho con sống đẹp lòng Ngài- Đấng Sống
 
Trần Thị Nghị

KỶ NIỆM CHÚA JESUS CHỊU THƯƠNG KHÓ  
 
Kỷ nguyên thanh bình được mở ra
Niệm tưởng con Trời vâng phục Cha
Chúa chọn đi đường thập tự giá
Jesus đền tội mỗi chúng ta
 
Chịu đội mão gai tan nát da
Thương cho chính bạn, chẳng kêu ca
Khó lắm ai ơi, Ngài xuống mộ
Chỉ sau ba bữa Ngài bước ra
 
Bức dây tử thần sống vẻ vang
Khải hoàn vinh hiển đã mở toang
Giáo chủ đời này đều không thể
Duy nhất Jesus ân điển ban
 
Cứu anh thoát khỏi tội đầy
Mau mau dời gót về ngay bên Ngài.
 
Lê Thị Thân

MỌI VIỆC ĐÃ TRỌN
Trong vườn Ghetsemane năm xưa ấy
Giê-xu cầu nguyện xót xa đáy lòng
“Xin cất chén này khỏi con
Không theo ý con mà trọn ý Cha”
Chúa càng khẩn nguyện thiết tha
Con đây vâng phục ý Cha hết lòng
Mồ hôi tuôn xuống rỏng ròng
Như giọt máu lớn trong lòng thương đau
Môn đồ ngủ gục vào nhau
Bỏ mặc Chúa đó buồn rầu lắm thay
“Các con nào hãy dậy ngay
Cầu nguyện khỏi cám dỗ ngay bây giờ
Ôi! Thay thật là không ngờ
Giu-đa môn đồ giả vờ lại hôn
Khốn thay cho một linh hồn
Ba mươi nén bạc cái hôn phản thầy
Khổ nạn Cứu Chúa từ đây
Chế giễu nhạo bang thân đầy vết thương
Đớn đau đau đớn tủy xương
Mão gai trên đầu khinh thường cười chê
Kẻ ác trong lòng hả hê Bao nhiêu nhục nhã ê chề
Chúa mang Tiếng búa đóng đinh vọng vang
Tay chân đinh đóng giáo ngang hông Ngài
Huyết Chúa tràn tuôn láng lai
Vì tội nhân thế mà Ngài chịu thay
Cúi xin Cha Thánh giờ này
Xin tha cho họ không hay điều gì
Lòng Chúa quặng thắt sầu bi
Kêu lên một tiếng rồi thì trút hơi
Mọi việc đã trọn ai ơi
Tình Chúa cao vời ôi hỡi thế nhân
Nhưng sau ba ngày rất gần
Chúa sống lại khỏi mộ phần vinh quang
Chúa gõ tâm nghe dịu dàng
Hỡi ai gánh nặng, hoang mang lạc lầm
Những giọt nước mắt âm thầm
Chính Ngài sẽ xóa lỗi lầm của anh
Hãy chạy đến Chúa thật nhanh
Tin nhân Cứu Chúa lòng thành đơn sơ
Thế gian đừng mãi thờ ơ
Ngài ban sự sống đời đời hiển vinh.
 
Trần Hiếu Phương Dung

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn