Đang truy cập : 47
•Máy chủ tìm kiếm : 18
•Khách viếng thăm : 29
Hôm nay : 7026
Tháng hiện tại : 71110
Tổng lượt truy cập : 23080143
“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).
“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).
ĐỐ KINH THÁNH SỐ 193 Tuần 06/5/2024 đến 21h00 12/5/2024
“Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội” (I Phi-e-rơ 1:14).
Ma-ri người nữ đã xức thuốc thơm (dầu quí) cho xác Chúa, khi những ngày cuối cùng của Ngài còn sống trên đất, trước khi Ngài chịu chết và đem đi chôn nên Chúa khen ngợi:
Am-nôn là con trai trưởng của vua Đa-vít với bà A-hi-nô-am người Git-rê-ên. Am-nôn vốn là người thừa kế ngôi vua, có một tương lai tốt đẹp. Nhưng tiếc thay do ham mê sắc đẹp, ông tìm đủ mọi cách chiếm cho bằng được Tama là em gái cùng cha khác mẹ của mình (II Sam 13). Việc làm như thế là điều luật pháp cấm đoán (Lê vi ký 20:17).