18:17 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92047

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23101080

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CÁI MỐNG

Thứ sáu - 19/02/2016 20:11
CÁI MỐNG

CÁI MỐNG

“Mống mọc trên từng mây"Sáng Thế Ký 9 :14

 
CÁI MỐNG
 
 
                 “Mống mọc trên từng mây"Sáng Thế Ký 9 :14

                 Cái mống, biểu trưng cho giao ước với Nô-ê, làm hình bóng cho Chúa Giê-xu chúng ta, là chứng nhân của Chúa cho dân sự Ngài. Bao giờ chúng ta sẽ có thể mong được trông thấy biểu hiện của giao ước mới? Chúng ta chỉ có thể trông thấy cái mống hiện ra trên mây. Lúc lương tâm tội nhơn bị mây đen che mờ, lúc người ấy nhớ lại tội lỗi mình đã phạm trong quá khứ và buồn rầu, than thở trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ sẽ hiện ra với người ấy như cái Mống của giao ước, phơi bầy mọi sắt thái quang vinh của cá tính Đức Chúa Trời và biểu trưng cho sự bình an. 

                 Đối với người tín đồ lúc bị thử thách, cám dỗ vây quanh mà được chiêm ngưỡng con người của Chúa Giê-xu Christ chúng ta là điều êm dịu, được nhìn xem Ngài đổ huyết ra, hằng sống, sống lại và cầu thay cho chúng ta. Cái mống của Đức ChúaTrời được treo phía trên đám mây tội lỗi đau buồn, bối rối của chúng ta đã tiên bảo sự giải thoát. Cũng không phải một mình đám mây đã đủ để tạo ra một cái mống mà cần có những giọt pha lê phản chiếu ánh sang mặt trời nữa.

                 Cũng vậy, chẳng những chúng ta chỉ bị những nỗi đau buồn đe dọa, mà còn phải bị chúng thực sự phủ chụp lấy mình nữa. Nếu sự bảo thủ của Đức Chúa Trời chỉ là đám mây hăm dọa mà thôi, thì chúng ta đã không được Đấng Christ: sự đoán phạt phải giáng xuống như những giọt kinh hoàngbên trêu Sự An Toàn của chúng ta. Nếu chưa có sự buồn rầuthật sự trong lương tâm tội nhơn, thì Đấng Christ vẫn chưa thuộc về người ấy; nếu sự hình phạt mà người ấy cảm thấy chưa đến mức trầm trọng, người ấy vẫn chưa thể trông thấy Chúa Giê-xu. Nhưng lại còn phải có mặt trời nữa, vì mây, những giọt nước và mưa vẫn chưa tạo được cái mống nếu mặt trời không chiếu sáng.

                 Thưa bạn thân mến, Đức Chúa Trời chúng ta là mặt trời củachúng ta vẫn luôn luôn chiếu sáng, nhưng không phải là lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy Ngài: có những đám mây vẫn che khuất mặt Ngài. Nhưng mặc dầu những giọt nước có thể tuôn xuống xối xã, dầu những đám mây vốn đầy đe dọa, bất cứ lúc nào Ngài chiếu sang thì tức có cái mống hiện ra. Người ta bảo rằng lúc chúng ta thấy cái mống, tức là cơn mưa đã tạnh rồi. Điều chắc chắn là khi Đấng Christ đến, hoạn nạn của chúng ta cũng được cất đi; lúc chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu thì tội lỗi chúng ta đều tan biến, nghi ngờ sợ hãi của chúng ta cũng giảm bớt mất cả. Lúc Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển, thì khung cảnh thật yên tỉnh biết bao!

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn