15:12 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 86

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 83


Hôm nayHôm nay : 12040

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 201203

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23210236

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

CHẾT CON NGƯỜI CỦA MÌNH

Chủ nhật - 11/03/2018 21:08
CHẾT CON NGƯỜI CỦA MÌNH

CHẾT CON NGƯỜI CỦA MÌNH

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-14 Câu gốc: Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ôn và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập?” Câu 11

CHẾT CON NGƯỜI CỦA MÌNH


             Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-14

             Câu gốc: Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ôn và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập?”  Câu 11 
 

             Suy niệm: Bốn mươi năm trước đó tinh thần Môi-se khác hẳn. Môi-se dám từ bỏ địa vị một vương tử Ai-cập để ra tay bênh vực anh em đồng hương, nhưng Công Vụ 7:25 ghi rằng: “Ông tưởng anh em mình hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ không hiểu.”
 

             Môi-se cần trải nghiệm bốn mươi năm để nắm bắt được một thực tế căn bản của đời ông, đó là: cái chết con người của mình. 
Chúng ta có thể có một ước muốn sâu xa và nồng nhiệt phục vụ Chúa, sử dụng những hiểu biết và kinh nghiệm để phục vụ Ngài. Chúng ta có thể đã được trang bị những ân tứ siêu đẳng thích ứng với nhu cầu, nhưng nếu chúng ta chưa chết con người của mình như Kinh Thánh giải thích trong Rô-ma 6:1-11, câu 11:“Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” 

             Chết con người của mình là bắt đầu rà soát lại toàn bộ đời sống; xem thử mọi cách thức Chúa đã chỉ đạo và cho bảo vệ; xem thử có bao nhiêu hoàn cảnh bạn đã thắng được vì nhờ ơn lành và sự thương xót của Chúa. Cũng cảm tạ Chúa về bao nhiêu lỗi lầm bạn xưng nhận và được Chúa tha thứ. Chúa đã chăm sóc bạn với kiên nhẫn và thương yêu đặc biệt. 
             Đó chính là lý do khiến đứa con hoang đàng xoay hướng về nhà Cha, lòng đầy ân hận để được thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng (Lu-ca 15:21).
             Đó cũng chính là lý do khiến Môi-se, ý thức được sự yếu đuối của mình, để Chúa toàn quyền chỉ đạo giải phóng con dân Chúa khỏi Ai-cập. 
             Điều cần ghi nhớ hôm nay: 
             Chúa thương yêu bạn và muốn sử dụng bạn.
             Chương trình của Chúa quá vĩ đại  đến nỗi bạn không suy tưởng ra được.
             Hãy đến với Chúa, xin Ngài hướng dẫn cho bạn học cách nương cậy nơi Chúa hoàn toàn.

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn