17:18 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 12040

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 203177

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23212210

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

Được Thấy Đấng Christ

Thứ năm - 20/11/2014 20:56
Được Thấy Đấng Christ

Được Thấy Đấng Christ

“Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn” Khải huyền 14:1


ĐƯỢC THẤY ĐẤNG CHRIST
 
           “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn” Khải huyền 14:1

           Sứ đồ Giăng đã được đặc ân nhìn vào bên trong các cánh cửa thiên đàng, và khi mô tả những gì ông thấy, ông đã bắt đầu bảo rằng: “Tôi nhìn xem thấy (một) Chiên Con”. Điều đó dạy chúng ta rằng đối tượng chính yếu để chiêm ngưỡng trên thiên đàng là “Chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi”. Không có gì quyến rũ, khiến vị sự đồ phải chú ý hơn là con người của Đấng Mê-si vốn là Đức Chúa Trời ấy, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bởi huyết Ngài. Ngài là tất cả những bài ca tán tụng của các thần linh và các thiên sứ thánh. Thưa bạn là Cơ đốc nhân, đây là niềm vui của bạn; bạn đã nhìn xem và đã thấy Chiên con. Xuyên qua các ngấn lệ, mắt bạn đã trông thấy Chiên con của Đức Chúa Trời cất các tội lỗi của bạn đi. Vậy hãy vui lên! Chỉ trong ít lâu nữa, sau khi mắt bạn đã được lau ráo lệ, bạn sẽ thấy cùng một Chiên con ấy được suy tôn trên ngôi Ngài. Lòng bạn được niềm vui là ngày ngày bạn vẫn thông công với Chúa Giê-xu; trên thiên đàng bạn sẽ được cùng một niềm vui ấy với một mức độ cao hơn; bạn sẽ được hưởng mãi mãi sự hiện diện của Ngài, bạn sẽ ở cới Ngài đời đời. “Tôi nhìn xem thấy (một) Chiên Con”. Vì Chiên Con ấy là thiên đàng, như Rutherford đã khẳng định: “thiên đàng với Đấng Christ là một”. ở với Đấng Christ tức là được ở thiên đàng, mà ở thiên đàng tức là được ở với Đấng Christ. Người đã từng bị tù vì Đấng Christ đó đã viết thật hay trong một bức thư rất tươi sáng của mình rằng: “Lạy Chúa Giê-xu tôi, nếu được ở thiên đàng mà không có Ngài, thì thiên đàng đó sẽ trở thành hoả ngục; còn nếu phải ở hoả ngục nhưng có Ngài ở đó, thì đó chính là thiên đàng của tôi, vì Ngài chính là tất cả những gì tôi mong ước của thiên đàng”. Thưa tín hữu thật đúng như thế, phải không? Linh hồn bạn có đồng ý như vậy không? “tất cả hạt cầm trên trời, không thể nào tạo được cảnh thiên đàng, nếu Đức Chúa Trời dời chỗ ở của Ngài, hay ẩn mặt đi. Tất cả những điều bạn đang cần để được phước, được phước hạnh tối thượng, là được ở với Đấng Christ”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn