08:18 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 7993

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 186155

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23195188

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

Thứ ba - 07/07/2015 22:15
HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

“Chúng ta yêu (Chúa) vì Chúa đã yêu chúng ta trước" 1Giăng 4:19


HẠT GIỐNG TÌNH YÊU


              “Chúng ta yêu (Chúa) vì Chúa đã yêu chúng ta trước" 1Giăng 4:19

              Trên địa cầu này không có loại ánh sáng nào khác ngoài ra ánh sáng từ mặt trời chiếu ra; trong lòng người cũng không có loại tình yêu Chúa Giê-xu thành thật nào, ngoại trừ chính loại tình yêu đã từ Chúa Giê-xu mà ra. Tất cả tình yêu Chúa của chúng ta đều phải xuất phát từ nguồn tình yêu vô hạn đó của Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu Ngài không vì một lý do nào khác hơn là vì chính Ngài đã yêu chúng ta trước, phải là chân lý vĩ đại muôn đời. Tình yêu của chúng ta đối với Ngài chính là phần lưu xuất tốt đẹp của tình yêu Ngài đối với chúng ta. 

              Khi xem xét các công việc của Đức Chúa Trời, ai cũng có thể nảy sinh ra một thái độ chiêm ngưỡng hờ hững, nhưng sự nồng ấm của tình yêu chỉ có thể được nhen nhúm trong lòng bởi Đức Thánh Linh mà thôi. Thật là kỳ diệu biết bao, nếu những con người như chúng ta lại được dẫn đến chỗ yêu mến Chúa. Thật lạ lùng biết bao khi chúng ta phản loạn với Ngài, thì Ngài còn bày tỏ tinh yêu lạ lùng, tìm cách kéo chúng ta trở lại. Chúng ta chẳng bao giờ có chút tình yêu nào đối với Đức Chúa Trời; trừ phi tình yêu ấy đã được gieo vào lòng chúng ta do hạt giống dịu dàng là tình yêu Ngài đối với chúng ta. Như thế, tình yêu có bà con với lòng yêu thương mà Đức Chúa Trời đã rải ra trong lòng chúng ta. Nhưng sau khi nó đã được Đức Chúa Trời sanh ra như thế, nó còn phải được Ngài nuôi dưỡng nữa. 


              Tình yêu là thứ cây “nhập cảng”; Đó không phải là loại cây có thể mọc tự nhiên trong tâm địa con người; nó phải được tưới bằng nước từ trời xuống. Đối với Chúa Giê-xu, tình yêu là một đóa hoa có bản chất mong manh, nên nếu nó không tìm được chất dinh dưỡng nào khác ngoài nhưng chất tiết ra từ tấm lòng bằng đá của chúng ta, thì chẳng bao lâu nó sẽ khô héo. Vì tình yêu vốn từ trời xuống, nó cũng phải được nuôi dưỡng bằng bánh thiên thượng. Nó không thể tồn tại trong đồng hoang nếu không được nuôi dưỡng bằng bánh ma-na từ trời xuống. Tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Linh hồn và sự sống của tình yêu Đức Chúa Trời nơi chúng ta, chính là tình yêu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn