03:58 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 8341

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97304

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23106337

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

HÃY TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA

Thứ sáu - 17/04/2015 21:08
HÃY TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA

HÃY TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” II Phi-e-rơ 3:18
 

  HÃY TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA

                 “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” II Phi-e-rơ 3:18
 

                 “Hãy tấn tới trong ân điển”, không phải trong chỉ một ân điển mà thôi, nhưng trong tất cả mọi ân điển. Hãy tấn tới trong ân điển gốc là đức tin. Hãy tin vào các lời hứa của Chúa một cách chắc chắn hơn điều bạn đã tin. Đức tin của bạn cần gia tăng về phương diện đầy đủ, bền đổ và đơn sơ. Cũng hãy tấn tới trong tình yêu thương. Hãy cầu xin Chúa cho bạn có một tình yêu rộng lớn hơn, tha thiết hơn, thực tiễn hơn, ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, lời nói và hành vi của bạn. Bạn cũng hãy tấn tới như vậy trong sự khiêm nhường hạ mình. Hãy cố tìm cách tự đặt mình thật thấp và tìm hiểu càng hơn về tính cách trống không, vô giá trị của chính bạn. Trong khi cứ tiến tới trong sự hạ mình, cũng hãy tìm cách vươn mình lên, nghĩa là càng ngày càng tiến đến gần Đức Chúa Trời hơn trong sự cầu nguyện, và trong sự thông công mật thiết hơn với Chúa Giê-xu. Xin Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh và giúp bạn “tấn tới trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta”. Ai không tấn tới trong sự thông biết Chúa Giê-xu, thì người ấy cũng từ chối phước hạnh của Đức Chúa Trời. Biết Ngài là được “sự cống đời đời” và tấn tới trong sự hiểu biết Ngài là sự tăng bội các niềm vui. Người nào không ao ước được hiểu biết Đấng Christ càng hơn, tức là người ấy chưa biết gì về Ngài cả, ai đã nếm qua chất rượu nho ấy rồi, thì sẽ càng khao khát được thưởng thức còn nhiều hơn, vì dầu Đấng Christ đã khiến chúng ta được mãn nguyện, nhưng sự thoả mãn ấy không làm cho chúng ta nhàm chán, mà còn khiến chúng ta thèm thuồng, khao khát hơn. Nếu bạn đã biết tình yêu của Chúa Giê-xu – như con nai cái đã nếm qua và vẫn thèm khát khe nước, thì bạn càng khát khao, càng ao ước được mút, được uống nước của những dòng suối càng sâu hơn, càng dồi dào hơn của tình yêu Ngài. Nếu bạn không muốn hiểu biết Ngài rõ ràng hơn thì điều đó có nghĩa là bạn chưa yêu Ngài, bởi vì tình yêu luôn luôn đòi hỏi: “gần hơn, càng gần hơn nữa!” Vắng bóng Đấng Christ là hoả ngục, nhưng sự hiện diện của Chúa Giê-xu là thiên đàng. Vậy, đừng mãn nguyện nếu chúng ta chưa tấn tới trong sự quen biết với Chúa Giê-xu. Hãy cố tìm cách hiểu biết Ngài càng hơn, hiểu rõ thần tánh Ngài, mối liên hệ giữa Ngài với loài người, công tác cứu chuộc đã hoàn tất của Ngài, sự chết và sự sống lại của Ngài, sự cầu thay vinh quanh của Ngài trong hiện tại và sự tái lâm đế vương của Ngài trong tương lai. Hãy ép sát mình vào thập tự giá để tìm hiểu ý nghĩa sâu đậm của các vết thương Ngài. Một tình yêu ngày càng thăng tiến trong Chúa Giê-xu và sự lãnh hội ngày càng hoàn toàn hơn về tình yêu của Ngài đối với chúng ta, là một trong những cách thử nghiệm hay nhất về mức độ tấn tới, về một trình độ trưởng thành của chúng ta trong ân điển.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn