07:18 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 10091

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99054

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108087

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

KẾT QUẢ CỦA ÂN ĐIỂN

Thứ sáu - 12/02/2016 20:19
KẾT QUẢ CỦA ÂN ĐIỂN

KẾT QUẢ CỦA ÂN ĐIỂN

“Trước hết, Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ”. Mác 16:9


 
KẾT QUẢ CỦA ÂN ĐIỂN


                  “Trước hết, Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ”. Mác 16:9

                 Ma-ri Ma-đơ-len vốn là nạn nhân của một tai ách khủng khiếp. Bà ta đã bị ám ảnh không phải thể khốn nạn của người đã bị chúng dùng làm chỗ trú ngụ. Trường hợp của Ma-ri Ma-đơ-len thật là tuyệt vọng, đáng ghê tởm. Bà ta không thể tự giúp mình, cũng không có ai cứu giúp gì được. Nhưng Chúa Giê-xu đã đi ngang qua con đường đó và không cần cho bà ta tìm kiếm, có lẽ lại còn bị chống đối nữa, Ngài chỉ phán một lời thì kẻ bị quỉ ám (tức là Ma-ri Ma-đơ-len) trở thành một chiến lợi phẩm của quyền chữa bịnh của Chúa Giê-xu. 

                 Tất cả bảy con quỷ đều lìa khỏi bà, lìa khỏi để chẳng bao giờ trở lại nữa vì đã bị Chúa tể muôn loài dùng sức mạnh trục xuất. Thật là một biến đổi đáng vui mừng! Từ chỗ mê sảng sang tình trạng vui thích, từ chỗ tuyệt vọng sang địa vị bình an, từ hỏa ngục được lên thiên đàng! Lập tức Ma-ri Ma-đơ-len thành một người theo sát Chúa Giê-xu, thâu lượm từng lời nói của Ngài, bước theo từng dấu chơn quanh co của Ngài, chia sẻ đời sống nhọc nhằn với Ngài; do đó, bà trở thành người giúp đỡ cho Ngài thật rộng rãi, đứng đầu đám phụ nữ đã được chữa bịnh và biết ơn Ngài, đã cung cấp cho Ngài một phần của cải họ. 

                 Lúc Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự, Ma-ri vẫn còn là người chia sẻ sỉ nhục với Ngài: chúng ta thấy thoạt đầu bà đứng từ xa nhìn, rồi sau đó, lần lần đến dưới chân thập tự giá. Bà không thể cùng chết với Chúa Giê-xu trên thập tự giá, nhưng đã đứng gần nhất trong phạm vi và có thể đến được, rồi thi hài Ngài được hạ xuống, bà đã theo dõi để xem xác Ngài được chôn như thế nào và tại đâu. Bà là một tín hữu trung tín và tỉnh thức, là người còn ở lại sau cùng tại nơi Chúa Giê-xu ngủ nghỉ và là người đầu tiên có mặt lúc Ngài sống lại. Sự trung thành thánh khiết ấy đã khiến bà được đặc ân nhìn thấy Thầy yêu dấu của mình. Ngài đã gọi đúng tên bà và sai bà làm sứ giả đi báo Tin lành cho các môn đệ đang run rẩy và cho Phi-e-rơ. 

                 Như thế, ân điển đã gặp bà khi bà là một kẻ bị quỉ ám và đã tạo bà trở thành nhà truyền đạo; ân điển đã đuổi các quỉ ra khỏi bà và cho bà được trông thấy các thiên sứ; đã giải thoát bà khỏi quỉ Sa-tan để bà được hiệp một đời đời với Chúa Giê-xu. Ước gì tôi cũng được một phép lạ của ân điển như vậy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn