11:52 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 13592

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88348

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097381

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

NỖI ĐAU THẬT SỰ

Thứ hai - 09/05/2016 20:54
NỖI ĐAU THẬT SỰ

NỖI ĐAU THẬT SỰ

“Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải” IICô-rinh-tô 7:10
 
 NỖI ĐAU THẬT SỰ

                 “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải” IICô-rinh-tô 7:10

                 Sự buồn rầu thành thật, thuộc linh về tội là công tác của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ăn năn hối cải là một đóa hoa đẹp đẽ, không thể nào mọc được trong vườn của bản tánh thiên nhiên. Châu ngọc được cấu tạo một cách tự nhiên trong lòng những con trai, như sự ăn năn thống hối chẳng bao giờ được tìm thấy nơi các tội nhơn, trừ phi khi ân điển của Đức Chúa Trời tác động trong lòng họ. Nếu bạn thực sự có ghen ghét tội lỗi chút nào, thì chắc chắn đó là điều Đức Chúa Trời đã ban cho bạn vì gai gốc của bản tánh tự nhiên nơi con người chẳng bao giờ sánh được một trải vả. “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt”.

                 Sự ăn năn thống hối thật sự rõ ràng là do Cứu Chúa mà có. Lúc chúng ta ăn năn tội, chúng ta phải để một con mắt nhìn vào tội và một con mắt nhìn lên thập tự giá, hay càng tốt hơn nữa là chúng ta dùng cả hai mắt để nhìn chăm vào Chúa Giê-xu để chỉ thấy tội lỗi chúng ta trong ánh sáng của tình yêu thương Ngài mà thôi.

                 Sự đau buồn thật sự về tội rõ ràng là có tánh cách thực tiễn. Nếu cứ miệt mài trong tội lỗi thì không ai có thể nói rằng mình ghét tội. Sự ăn năn giúp chúng ta thấy điều ác trong tội, không phải chỉ bằng lý thuyết mà bằng kinh nghiệm, như một em bé bị phỏng sợ lửa vậy. Chúng ta phải sợ hãi đó như một người vừa bị bọn cướp chặn đường và bốc lột sợ ăn cướp trên con đường mình đi; và chúng ta phải xa lánh tội dưới mọi hình thức, không phải chỉ tránh các tội lớn, tội nặng mà thôi, nhưng cả những tội nhỏ, tội nhẹ nữa, như người ta vẫn tránh những con rắn lục nhỏ xíu cũng như những con rắn to lớn.

                 buồn rầu thật sự về tội sẽ khiến chúng ta rất dè dặt trong lời nói, e rằng lưỡi chúng ta có thể thốt lời sai quấy chăng; chúng ta cũng phải thận trọng trong các hành động hàng ngày, kẻo có lầm lỗi, và mỗi đêm, chúng ta phải kết thúc một ngày bằng cách xưng ra nhưng thiếu sót, mỗisáng sớm thức dậy chúng ta cần lo âu cầu nguyện để ngày hôm đó,Chúa sẽ giữ gìn chúng ta khỏi phạm tội cùng Ngài.

                 Sự ăn năn thành thật tánh cách liên tục. Người tín hữu cứ ăn năn mãi cho đến ngày qua đời. Khe nước ấy sẽ nhỏ giọt không ngừng nghỉ. Tất cả những buồn khổ khác đều nhường bước trước thời gian, nhưng nổi buồn thân yêu nầy cứ ngày càng phát triển song song với sự trưởng thành của chúng ta, và sự cay đắng ấy lại trở thành ngọt ngào vì chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta vừa vui mừng vừa đau khổ về nó cho đến khi được vào sự yên nghỉ đời đời.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn