20:44 EDT Thứ tư, 15/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 9401

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159339

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23168372

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất” (câu 1).

Xem tiếp...

NƠI TRÚ ẨN THIÊN THƯỢNG

Thứ hai - 27/02/2017 19:53
NƠI TRÚ ẨN THIÊN THƯỢNG

NƠI TRÚ ẨN THIÊN THƯỢNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:17 Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp.
 
NƠI TRÚ ẨN THIÊN THƯỢNG

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:17

                Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp.

                Sự bắt bớ làm Giê-rê-mi rúng động. Dân sự không tin và thắc mắc không biết có phải Giê-rê-mi là tiên tri thật (17:5), mặc dầu ông đã trung tín hầu việc theo khuôn mẫu người lãnh đạo tâm linh mà Ngài kêu gọi (17:16). Vì quá thống khổ, Giê-rê-mi trình dâng nan đề của mình lên cho Chúa.

                Người ta nghi ngờ lời tiên tri của Giê-rê-mi về hoạn nạn trong tương lai. Giê-rê-mi nói toàn bộ dân Giu-đa sẽ bị hủy diệt (4:20), nhưng dân sự thích nghe lời tiên tri bình an của tất cả những tiên tri khác (6:13-14).

                Ông xin Chúa đừng làm cho ông kinh hãi. Ông biết khi ngày kinh hãi của dân tộc đến, ông cũng đối diện với sự chết. Vì thế Giê-rê-mi kêu nài Chúa hãy tha mạng cho ông trong ngày kinh hoàng đó.

                Giê-rê-mi sợ Chúa bỏ mặc ông trước sự tấn công của kẻ thù. Ông xin Chúa hãy đem kinh hoàng đến cho những kẻ bắt bớ ông (17:18)! Xin Chúa hãy đem sự xấu hổ trên những người đã lìa bỏ Ngài (17:13).

                Không có chỗ nào ghi lại sự đáp lời này của Chúa. Giê-rê-mi xin Chúa đừng làm cho ông kinh khiếp, và Chúa yên lặng. Những người đi theo Chúa ngày nay cũng kinh nghiệm sự yên lặng này. Chúng ta nài xin Ngài giúp đỡ, mà chẳng nghe Ngài đáp lời. Đôi khi chúng ta thấy mình cũng giống tác giả Thi Thiên, nài xin Chúa đừng thinh lặng (Thi Thiên 83:1).

                Trong những lúc Chúa yên lặng, chúng ta hãy suy gẫm lại những gì Ngài đã phán. Trước đây Chúa đã hứa với Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ giải cứu ông khỏi những kẻ bắt bớ (1:19). Giê-rê-mi chỉ có thể tin cậy rằng Chúa cũng sẽ giải cứu ông khỏi quân ngoại bàng trong ngày tai họa ấy.

                Trước đó, Giê-rê-mi đã từng nói Chúa là nơi ẩn náu của ông trong thì gian truân (16:19). Các tác giả Thi Thiên cứ làm chứng liên tiếp về Đức Chúa Trời là nơi nương náu cho dân sự Ngài: Đa vít cũng nương náu mình nơi Chúa (Thi Thiên 11:1). Chúa vừa là nơi nương náu vừa là sức lực cho các con cháu của Cô-ra (Thi Thiên 46:1).

                Chúa cũng có thể là nơi ẩn náu của Bạn. Ngài là thuẫn đỡ cho Bạn trong ngày gian truân và giải cứu Bạn khỏi cơn nguy hiểm. Ngài cũng là nơi ở cho Bạn khi Bạn cần.

                Chúa là nơi ẩn náu cho Bạn như thế nào trong những tháng qua?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn