15:57 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 112

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 109


Hôm nayHôm nay : 12040

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 201867

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23210900

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

TRỌN VẸN TRONG ĐẤNG CHRIST

Chủ nhật - 30/11/2014 20:16
TRỌN VẸN TRONG ĐẤNG CHRIST

TRỌN VẸN TRONG ĐẤNG CHRIST

Phải chăng chính linh hồn bạn cũng cảm thấy rằng sự trọn vẹn, toàn thiện toàn hảo, không hề ở trong bạn? Phải chăng mỗi ngày, bạn đều học biết như thế?
 

TRỌN VẸN TRONG ĐẤNG CHRIST
 

              “Trở nên trọn vẹn trong Christ Giê-xu”  Cô-lô-se 1:28 
  
              Phải chăng chính linh hồn bạn cũng cảm thấy rằng sự trọn vẹn, toàn thiện toàn hảo, không hề ở trong bạn? Phải chăng mỗi ngày, bạn đều học biết như thế? Mỗi giọt lệ từ mắt bạn tuôn trào đều khóc cho sự “bất toàn” của bạn; mỗi tiếng thở dài xuất phát từ lòng bạn đều thét lên: “bất toàn”; mỗi lời tục tằng từ môi miệng bạn thốt ra đều lằm bằm: “bất toàn”. Chắc bạn cũng thường trông thấy chính lòng bạn không mơ ước một trong giây phút sự trọn vẹn, toàn hảo của chính bạn. Nhưng giữa cái ý thức đáng buồn về sự bất toàn đó, đây là lời yên ủi bạn: bạn vốn “trọn vẹn trong Christ Giê-xu”. Trước mặt Đức Chúa Trời, bạn vốn “trọn vẹn trong Ngài”; ngay giờ phút nầy, bạn đã được “tiếp nhận trong Con Yêu dấu”. Nhưng còn có được tình trạng trọn vẹn thứ hai mà chúng ta cần thực hiện, một sự trọn vẹn chắc chắn của toàn thế dòng giống loài người. Hướng về giờ phút mà mọi dấu vết tội lỗi đều được cất khỏi người tín hữu, để người ấy được trình diện trước ngôi Đức Chúa Trời, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, phải chăng là một cái nhìn thích thú, mãn nguyện đối với chúng ta! Lúc ấy, Hội Thánh của Đấng Christ sẽ trong sạch, thuần khiết đến nỗi ngay con mắt Vô Sở Bất Tri của Ngài cũng không nhìn thấy một tì vết nào trên đó; thánh khiết và quang vinh đến nỗi sự thật sẽ không hề bị “qua mặt” khi nhà thi sĩ bảo rằng:
 
“Một khi được mặc y phục của Cứu Chúa tôi,
(Tôi sẽ trở nên) Thánh khiết như Đấng Thánh”.

              Lúc ấy, chúng ta sẽ biết, sẽ nếm và sẽ cảm thấy được niềm vui ẩn tàng trong câu Kinh Thánh vừa mông mênh vừa ngắn gọn này: “Trọn vẹn trong Đấng Christ”. Tới chừng đó chúng ta mới lãnh hội được các chiều cao và chiều sâu của sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Lòng bạn có reo vui khỉ nghĩ đến điều đó không? Đen đúa như bạn, thế mà có một ngày, bạn sẽ trở thành trắng như tuyết, ô uế như thế, vậy mà có ngày bạn sẽ được thanh tẩy! Ồ, đó thật là ơn cứu rỗi diệu kỳ. Đấng Christ đã biến một con sâu thành thiên sứ; Đấng Christ đã thanh tẩy một vật đen đứa, méo mó, khiến trở thành một vật sáng lạn có một không hai, đẹp đẽ vô song trong Ngài, thích ứng để kết bạn với các sê-ra-phin. Ôi, hỡi linh hồn ta, hãy đứng lên để chiêm ngưỡng phần chân lý phước hạnh về sự trọn vẹn trong Đấng Christ” nầy!
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn