03:34 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 8147

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97110

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23106143

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Lòng Trong Sạch

Thứ tư - 07/07/2021 18:00
Lòng Trong Sạch

Lòng Trong Sạch

Kinh Thánh: Ê-sai 6:8. Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!”


Lòng Trong Sạch
 

       Kinh Thánh: Ê-sai 6:8.
 

       Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” 
 

       Một tấm lòng trong sạch mới mong thấy Chúa được (Ma-thi-ơ 5:8). Chúng ta có thể đi thờ phượng Chúa ở nhà thờ, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện; nhưng nếu tội lỗi vẫn đầy trong lòng, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy Chúa được. Và rồi một thời điểm đặc biệt xảy đến, chúng ta được kinh nghiệm Chúa, được nhìn thấy Ngài.
 

       Vị tiên tri Ê-sai quan tâm về cái chết của Vua Ô-xia - một ông vua tốt của Giu-đa, nhưng ông lại lạc hướng đối với Vua trên Trời. Một biến cố đã xảy ra làm thay đổi hẳn cuộc đời Ê-sai mãi mãi. Chúa oai nghi rực rỡ hiện ra với Ê-sai trong đền thờ. Ngay lúc đó Ê-sai ý thức được rằng mình phạm tội. Một thiên sứ cầm than lửa đỏ đến với Ê-sai và thanh tẩy Ê-sai khỏi tội. Ê-sai nghe được những điều mà ông chưa bao giờ nghe – đó là tiếng nói từ trời về việc ai là người xứng đáng làm sứ giả cho Chúa. Nghe như vậy, Ê-sai vội trả lời: “Có con đây! Xin Chúa sai con!”
 

       Chúa đã thanh tẩy Ê-sai, ông đã ý thức được ý trời và chuẩn bị hiến tặng chính mình cho nghĩa vụ của Chúa. Trước kia Ê-sai bận tâm về việc trần gian, bây giờ quan tâm về công việc Chúa.

 

       Nếu bạn tự nhiên trở nên xa lạ với Chúa và công việc của Chúa, bạn cần trải nghiệm một cuộc thanh tẩy từ Chúa. Cuộc thánh hóa sẽ chuẩn bị cho bạn thấy Chúa và nghe được Lời Chúa và cũng khiến bạn có thể phục vụ Ngài. Chỉ một mình Chúa có thể thanh tẩy lòng bạn.
 

       Nguyện xin Chúa bỏ đi những gì nhơ bẩn đang cản ngăn cuộc tương giao giữa bạn và Chúa. Và rồi việc phục vụ Chúa của bạn sẽ mang ý nghĩa khi bạn đã hiến dâng cuộc sống thánh khiết cho Ngài!

 

Sưu tầm

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn