16:50 EDT Thứ tư, 15/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50


Hôm nayHôm nay : 9401

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 157383

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23166416

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất” (câu 1).

Xem tiếp...

BÊN TÌNH MẸ!

Thứ hai - 06/03/2017 09:17
BÊN TÌNH MẸ!

BÊN TÌNH MẸ!

Gởi đến mẹ người giáo hiền vĩ đại Người cả đời mãi dạy dỗ, chăm nom Trường con học chẳng bụi phấn, bảng con Chẳng có lớp hoàn toàn không phải dễ




BÊN TÌNH MẸ

 
 
Gởi đến mẹ người giáo hiền vĩ đại
Người cả đời mãi dạy dỗ, chăm nom
Trường con học chẳng bụi phấn, bảng con
Chẳng có lớp hoàn toàn không phải dễ
 
Người giáo hiền bên con mãi như thế
Dạy nét hiền, dạy học cách yêu thương
Dạy con chơi, dạy vững chãi luôn luôn
Không gục ngã dầu đường nhiều gai gốc
 
Từ lòng mẹ là ngôi trường con học
Bao điều hay sách vở chẳng có đâu
Từ nơi mẹ con học biết nguyện cầu
Là chìa khoá cho bao nan đề lớn
 
Cảm ơn mẹ đã vun trồng, chăm bón
Con thành người mạnh mẽ sống vui tươi
Không phấn bay, không bảng để dạy người
Mà với con- mẹ người thầy vĩ đại
 
Cảm ơn Chúa đã bên con cầm lái
Đưa con thuyền vượt qua ải biển sâu
Cuộc đời con tươi đẹp tựa trân châu
Nhờ có mẹ bao đêm thâu mài giũa
 
Gởi đến mẹ một tình yêu chan chứa
Cảm ơn mẹ đã là của riêng con
Người giáo hiền đã dạy dỗ, lo toan
Con hạnh phúc vẹn tròn bên tình mẹ.

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn