17:36 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91619

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23100652

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CHUYỆN TÌNH BUỒN CÔ VY! (*)

Thứ sáu - 31/07/2020 21:14
CHUYỆN TÌNH BUỒN CÔ VY! (*)

CHUYỆN TÌNH BUỒN CÔ VY! (*)

Và từ ấy Cô Vy rời Vũ Hán Chốn kinh kỳ Hoàng Hạc đến Phương Nam





CHUYỆN TÌNH BUỒN CÔ VY!(*)

Và từ ấy Cô Vy rời Vũ Hán
Chốn kinh kỳ Hoàng Hạc đến Phương Nam
Nàng diễm kiều làm lữ khách viếng thăm
Đầu tiên đến chốn Tràng an Hà Nội.

Theo chim ưng đậu đến miền Nam
Gặp hoàng tử lân bang đang cư ngụ
Nàng ôm ấp thương con tình phụ tử
Truyền hơi ấm Hồng Lâu mộng Covid

Và từ ấy nàng năng đi khắp chốn 
Từ thị thành đến thôn dã Việt Nam
Gieo ái ân, gieo sầu khổ vô ngần
Cả thế giới hoang mang lo chống dịch

Lo đầu tiên là khẩu trang bịt miệng
Rồi cách ly Vĩnh Phúc - Xã Sơn Lôi
Nàng dông dài đây đó chẳng nghỉ ngơi
Để người dân lo thâu trữ rối bời.

Từng lon gạo đến gói mì tôm sợi
Đến hôm nay số 45 ra đời
Cả Chính phủ và mọi người chống dịch
Nàng Cô Vy đã hiện hình kỹ nữ.

Đem khổ đau, tang tóc và phân kỳ
Có phải chăng đây là thì cuối rốt
Đã mở màng bát thạnh nộ bày ra
Con lạy Chúa thiết tha, Ngài thương xót!

Đất nước con đã đau khổ quá nhiều
Bốn nghìn năm chinh chiến những phân ly
Tha dân tộc đang lạy quì hình tượng
Để trở về chiêm ngưỡng Đấng quyền oai.

Xua tan đi những dịch bệnh u hoài
Ban bình hòa, ban ân điển sáng soi
Ban hạnh phúc, ban tình yêu nhân loại
Tình Cô Vy xin khép lại từ đây!...
Và hôm nay hạ tuần mùa tháng bảy

Em ghé thăm thành phố Biển sông Hàn(**)
Đà Nẵng ơi! một lần nữa vỡ tan
Đường vắng hoe phố xá nắng hạ vàng
Nước sông Hàn như lặng lẽ mênh mang

Cầu Tình Yêu cây trầm mặc bẽ bàng
Đây Thư Viện hoang tàn mùa hoa giấy
Xin Chúa thương thành phố Đà Nẵng nầy
Mau phục hoạt trung tuần mùa tháng tám

Con kính dâng bài thơ trong Đền Tạm
Làm thức hương nơi Chí Thánh nồng nàn!
  
          (*) Bài thơ được đăng trên Website Cơ-đốc HTTL Vĩnh Phước ORG. lúc lại đại dịch Covid 19 bùng phát đầu tháng 01/2020 và cao điểm tháng 04 cả nước cách ly, và đầu tháng 05 dịch đã tạm lắng, sinh hoạt trở lại bình thường, nhưng đến cuối tháng 07 thì dịch bệnh bùng phát trở lại, mà tâm điểm là trung tâm thành phố Đà Nẵng, điểm xuất phát từ bệnh viện Đa khoa, và bệnh viện C.

          (**) Bài thơ 10 câu được nối tiếp sau 04 tháng lúc đại dịch bùng phát trở lại lúc này tâm dịch tại thành phố Đà Nẵng.
 
Hồ Galilê - Hạ 2020

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn