16:35 EDT Thứ ba, 14/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 11909

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 148124

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23157157

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Cam Kết Sống Trong Giao Ước

Cam Kết Sống Trong Giao Ước

“Hỡi Y-sơ-ra-ên hãy nín và nghe! Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; vậy phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay” (Phục Truyền 27:9b-10).

Xem tiếp...

THI KHÚC GIAO MÙA

Thứ sáu - 08/11/2019 20:15
THI KHÚC GIAO MÙA

THI KHÚC GIAO MÙA

Ngày hôm qua trời thu đan nắng nhạt Đàn chim vui khe khẽ hót cành cây Trên tầng cao, kìa mây tím giăng đầy Từng chiếc lá vàng rơi cây vú sữa Rụng đầy sân tràn ngập lối qua đường.





THI KHÚC GIAO MÙA 

Ngày hôm qua trời thu đan nắng nhạt
Đàn chim vui khe khẽ hót cành cây
Trên tầng cao, kìa mây tím giăng đầy
Từng chiếc lá vàng rơi cây vú sữa
Rụng đầy sân tràn ngập lối qua đường.

Mà hôm nay mưa từng sợi vương vương
Vắng tiếng chim để vườn lan quạnh quẽ
Xa xa kia cây sầu đông lặng lẽ 
Dưới trụ rơm bầy chim sẻ lông xù 
Gió đông về the thé rặng mù u.

Trời cuối thu màu sơn khê quyến rũ
Như sông về bến cũ nước xanh rêu
"Bên cầu tơ liễu" nhớ Kiều câu thơ(*)
Để hồn thi sĩ dặt dìu người xưa
Bâng khuâng khoảnh khắc giao mùa từ đây.

Anh tặng em người thơ nơi cô lữ
Đông sẽ về mục tử đón Hài nhi
Tiếng yêu thương Linh Thánh khẽ thầm thì
Em mở lòng Chúa lên ngai ngự trị
Biến trời đông ấm áp khúc giao thi...

(*)Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. Nguyễn Du

 
Hồ Thi Thơ - 2019.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn