12:08 EDT Thứ năm, 16/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 10473

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 166064

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23175097

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thơ: Chúa Ơi!

Thứ sáu - 21/11/2014 20:38
Thơ: Chúa Ơi!

Thơ: Chúa Ơi!

Cuộc đời tôi là cánh buồm không hướng Cứ phiêu du chẳng biết hướng nào về Biết đâu là ý nghĩa cuộc đời tôi Tôi may mắn chạm ngõ đường chân lý


                                                     Chúa Ơi!


Cuộc đời tôi là cánh buồm không hướng 
Cứ phiêu du chẳng biết hướng nào về 
Biết đâu là ý nghĩa cuộc đời tôi 
Tôi may mắn chạm ngõ đường chân lý 

Hướng tôi về với Chúa Chúa ơi 
Là may mắn hay ý Ngài sắp đặt 
Kéo tôi ra những sa ngã thế gian 
Cho tôi biết như thế nào là đủ 

Vui biết bao khi tôi biết cho đi 
Danh lợi là những ảo mộng phù hoa 
Thế gian này chỉ tạm bợ mà thôi 
Nơi nước Chúa là tình yêu vĩnh cửu 
Là vĩnh quang là hạnh phúc vĩnh hằng 

Nguyễn Jonathan 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn