17:17 EDT Thứ năm, 16/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 10798

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 168800

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23177833

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thơ: Đấng Đắc Thắng Sự Chết

Thứ ba - 25/04/2017 21:54
Thơ: Đấng Đắc Thắng Sự Chết

Thơ: Đấng Đắc Thắng Sự Chết

Sợ chi thế giới loài người, Khi ta có Chúa đời đời cạnh bên, Ngài luôn chăm sóc, chẳng quên, Quan phòng mọi phía, dưới trên vẹn toàn!





Đấng Đắc Thắng Sự Chết


“Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ.” - Hê-bơ-rơ 2:14 
“Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi?” - Thi-thiên 56:11 

Sợ chi thế giới loài người, 
Khi ta có Chúa đời đời cạnh bên, 
Ngài luôn chăm sóc, chẳng quên, 
Quan phòng mọi phía, dưới trên vẹn toàn! 
Chúa ta mưu luận, khôn ngoan, 
Yêu thương chịu chết, huyết loan cứu người, 
Phá tan quyền lực hại đời, 
Duy Ngài đắc thắng đường đời quỷ-ma! 

Vui mừng khen ngợi hát ca, 
Về ân cứu rỗi ban ra cho người, 
Danh Ngài vinh hiển rạng ngời, 
Quyền năng tuyệt đối mọi thời y nguyên! 
Tin Lành ta phải rao truyền, 
Giê-xu Đấng Christ đầu tiên, cuối cùng, 
Thánh Linh Ngài mãi đi chung, 
Cậy trông sức Chúa, không chùng bước đi! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn