06:23 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 63

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 61


Hôm nayHôm nay : 9430

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 175819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23184852

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9).

Xem tiếp...

Thơ: Đừng Quên!

Chủ nhật - 16/08/2015 21:41
Thơ: Đừng Quên!

Thơ: Đừng Quên!

Đừng quên đếm các ngày vui cuộc sống, Là những ngày tràn ân-huệ Chúa ban, Ngài chữa lành những tật bệnh nguy nan, Và tha thứ... bởi nhân từ, thương xót!






Đừng Quên!


(Dựa vào ý của Thi-Thiên 103) 

Đừng quên đếm các ngày vui cuộc sống, 
Là những ngày tràn ân-huệ Chúa ban, 
Ngài chữa lành những tật bệnh nguy nan, 
Và tha thứ... bởi nhân từ, thương xót! 

Người trong Chúa, như sơn-ca mừng hót, 
Vì công-bình, vì thánh Chúa quang vinh, 
Vì thỏa lòng bởi ơn phước cho mình, 
Vì Chúa đã “thi hành” điều “ngay-thẳng”! 

Ôi cuộc sống chúng ta thật quá ngắn, 
Nhưng ân điển Chúa còn mãi muôn đời, 
“Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi” 
Nhưng ban cho vinh hiển ở trên Trời! 

Cảm ơn Cha Thiên Thượng sáng rạng ngời! 
Đã xem con, như con của chính Ngài, 
Luôn thương xót, nhân từ, tha thứ mãi... 
Như Trời Cao - Tình yêu Chúa không phai! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn