07:25 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 8326

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72410

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23081443

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Thơ: Đường Lối Cao Hơn

Thứ ba - 19/04/2016 20:56
Thơ: Đường Lối Cao Hơn

Thơ: Đường Lối Cao Hơn

Trời cao hơn đất bao nhiêu, Đường Ngài cao rộng hơn nhiều anh ơi! Có ai hiểu được ý Trời, Chương trình kỳ diệu, rạng ngời vinh quang!





Đường Lối Cao Hơn

 
“Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi” -Êsai 55:9 
“Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.” – Thi-thiên 18:30 

Trời cao hơn đất bao nhiêu, 
Đường Ngài cao rộng hơn nhiều anh ơi! 
Có ai hiểu được ý Trời, 
Chương trình kỳ diệu, rạng ngời vinh quang! 
Sao anh không đến luận bàn, 
Tìm xem đường lối Chúa ban thể nào, 
Để anh khỏi phải lạc vào, 
Kế mưu ma quỷ đang rào chung quanh! 
Sức người thật quá mong manh, 
Làm sao vượt khỏi vuốt nanh gian tà?! 
Nhưng Ngài là Đấng thương ta, 
Có quyền diệt quỷ trừ ma đời này! 
Sức Ngài tuyệt đối, thánh thay, 
Danh Ngài vinh hiển trời mây tỏ bày! 
Xin anh mau đến bên Ngài, 
Trong lời cầu nguyện hôm nay, đừng chờ! 
Vì Ngài - Đấng đáng tôn thờ, 
Cứu anh ra khỏi tội nhơ đời này, 
Chúa ban sự sống mỗi ngày, 
Bình an nương náo nơi Ngài không thôi! 

Tiểu Minh Ngọc 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn