22:18 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 68


Hôm nayHôm nay : 12392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139396

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23148429

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Thơ: Mong Chờ Giáng Sinh

Thứ sáu - 05/12/2014 20:21
Thơ: Mong Chờ Giáng Sinh

Thơ: Mong Chờ Giáng Sinh

Suốt đời con chỉ chờ mong Giê xu giáng thế vào trong lòng mình Máng rơm, quán trọ tâm linh Lòng ai nghèo khó Chúa sinh nước Trời!





MONG CHỜ GIÁNG SINH

 
Suốt đời con chỉ chờ mong
Giê xu giáng thế vào trong lòng mình
Máng rơm, quán trọ tâm linh
Lòng ai nghèo khó Chúa sinh nước Trời!
 
Năm xưa Chúa đến một nơi
Bê-lem hiu quạnh con Trời sinh ra
Không chăn, không chiếu, chẳng nhà
Chuồng chiên máng cỏ... âu là tình thương.
 
Hai nghìn năm sử lưu tường
Thánh Kinh ứng nghiệm, văn chương bạc bàng...
Thương người Chúa xuống trần gian
Bỏ nơi cao quý, ngai vàng Thiên cung.
 
Tội ô nhân loại không cùng
Sống đời tăm tối, lâm chung ngục hình
Vô phương cứu rỗi chúng sinh
Giê xu giáng thế cứu tinh muôn người.
 
Trời đông ướt lạnh chơi vơi!
Liễu thông quạnh quẽ, vẵng lời chuông ngân
Giáng sinh Mùa lễ đến gần
Bâng khuâng chờ đợi... cảm vần thi ca.
 
Mùa Giáng Sinh 2014.
 
Hồ Galilê
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn