08:34 EDT Thứ hai, 20/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 67


Hôm nayHôm nay : 16096

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 215633

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23224666

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Thơ: NƠI CHÂN THẬP TỰ!

Thứ hai - 20/03/2017 04:26
Thơ: NƠI CHÂN THẬP TỰ!

Thơ: NƠI CHÂN THẬP TỰ!

Để cứu con người Chúa hy sinh Xuống thế gian đây bày tỏ tình Ngài sống quên mình, yêu nhân thế Bởi người Chúa đã vui Giáng Sinh












NƠI CHÂN THẬP TỰ!


 
Để cứu con người Chúa hy sinh
Xuống thế gian đây bày tỏ tình
Ngài sống quên mình, yêu nhân thế
Bởi người Chúa đã vui Giáng Sinh
 
Cáo có hang sâu để náu mình
Chim còn có chỗ để mưu sinh
Nhưng Ngài không thế, Ngài không thế
Đến với nhân gian Chúa bỏ mình
 
Đỉnh điểm tình yêu thể hiện rày
Con Trời chấp nhận thập giá đây
Vốn dĩ chỉ dành cho trộm cướp
Nhưng Chúa vui mang, thân nát này
 
Bước Ngài xiêu tó, bóng chiều buông
Si-môn vác thế Chúa đoạn đường
Máu đổ, thân Ngài ôi đau đớn
Đồi vắng chiều nay huyết hồng tuôn
 
Để cứu con người Chúa yêu thương
Thân nát, huyết tuôn, lệ đường đường
Ai ơi yêu Chúa mau mau đến
Nơi chân thập tự tỏa mùi hương
 
Hãy đến để thấy Chúa hy sinh
Hãy đến để xem Chúa của mình
Tay, chân đinh đóng, đầu gục xuống
Bởi yêu anh nhiều, Chúa lặng thinh
 
Con đến bên Ngài mắt lệ tuôn
Nhờ Chúa đổi thay tháng ngày buồn
Nhờ Chúa ngự vào tâm tươi mới
Con nguyện yêu Chúa chẳng khi buông.

 
Hoa Dã Quỳ
 20/03/2017

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ

Từ khóa: người chúa, chúa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn