13:31 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 5295

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 271407

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000814

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Ơn Mưa Móc

Thứ tư - 06/03/2019 20:25
Ơn Mưa Móc

Ơn Mưa Móc

Mùa Đông năm nay California đã hưởng được những cơn mưa thật cần thiết sau nhiều ngày hạn hán. Cả tiểu bang California đã bị nạn hạn hán đe dọa trầm trọng, nhiều nông trại và vườn cây đã không thể không tiếp tục được vì hạn hán.



                 Mùa Đông năm nay California đã hưởng được những cơn mưa thật cần thiết sau nhiều ngày hạn hán. Cả tiểu bang California đã bị nạn hạn hán đe dọa trầm trọng, nhiều nông trại và vườn cây đã không thể không tiếp tục được vì hạn hán. Trong khi đó ở miền Đông Hoa Kỳ năm nay tuyết lại quá nhiều, nhiều trận bão tuyết liên tiếp. Có một vài chữ đơn giản đã trở nên như sáo ngữ nhưng thật ra quan trọng vô cùng. Đó là mưa thuận gió hòa. Đúng như vậy, mưa không thuận, gió không hòa là con người điêu đứng. Ngay cả văn minh tiến bộ vượt bực như Hoa Kỳ, khắc phục được nhiều điều nhưng trước cảnh mưa không thuận, gió không hòa thì cũng đành bó tay. Con người dù tài giỏi đến đâu cũng có những giới hạn của mình và không thể vượt qua giới hạn đó được. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời phán dạy cho con người ghi lại những lời như sau. Tác giả Thánh Vịnh thứ 65 là vua Đa-vít viết:

Chúa thăm viếng đất và tưới nó, làm cho nó ra phì nhiêu.
Khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước.
Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người.
Chúa tưới các luống cày, san bằng các mô đất.
Ban mưa nhuần làm cho mềm đất,
Và ban phước cho hoa lợi.
Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng.
Các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ.
Khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng,
Và núi đồi đều sung sướng reo vui.
Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc,
Khắp nơi đều ca hát reo mừng.
(Thánh Vịnh 65:9-13)

                 Đó thật là một hình ảnh tốt đẹp nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với con người. Nhưng cũng trong Thánh Vịnh, chúng ta đọc thấy những lời sau:

Mọi sinh vật ấy trông đợi Chúa để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì.
Chúa ban cho chúng và chúng nhận lấy,
Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt,
Nhưng khi Chúa ẩn mặt, chúng kinh hãi,
Chúa cất hơi thở chúng đi, chúng chết và trở về bụi đất.
(Thánh Vịnh 104:27-29)

                 Cả hai phân đoạn Kinh Thánh quý vị vừa nghe cho thấy quyền tể trị của Thiên Chúa trên vũ trụ, vạn vật và con người. Chúa là Đấng Tạo Hóa quyền năng, sống chết ở trong tay của Ngài. Con người chúng ta do Chúa tạo dựng và được ban cho khôn ngoan để quản trị muôn loài. Chúa cũng cho chúng ta lý trí để suy luận và ý chí để quyết định. Con người chúng ta có quyền lựa chọn sống tôn thờ Thiên Chúa hay khước từ Ngài. Con người chúng ta đã chọn con đường khước từ Chúa nhưng không phải vì vậy mà Thiên Chúa khước từ chúng ta, bỏ mặc chúng ta. Thánh Kinh cho biết:

Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính (Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:45)

                 Đó là ân sủng chung Thiên Chúa ban cho mọi người, không phân biệt một ai. Thiên Chúa đã ban mưa ban nắng cho tất cả mọi người. Mọi người đều được hướng ân huệ của Chúa ban cho. Thiên Chúa chẳng những ban ân huệ vật chất như mưa nắng, Ngài cũng ban cho chúng ta ân huệ tâm linh cứu rỗi linh hồn chúng ta. Dù con người bội bạc, vô ơn, Thiên Chúa vẫn đoái hoài và ban cho chúng ta ơn cứu rỗi mà chúng ta không phải trả một giá nào. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận với đức tin. Ân huệ đó là sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần hơn 2,000 năm trước, mang thân phận con người như chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta. Đây thật là ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ân sủng bởi vì chúng ta không xứng đáng gì mà vẫn được. Ân sủng bởi vì chúng ta không thể làm gì để có được ơn cứu rỗi ngoại trừ mở rộng tâm hồn tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta với lòng tin chân thành.

                 Lòng tin chân thành sẽ nối kết mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Chúng ta là những người xa nhà Chúa sẽ được về với Người Cha thiên thượng vẫn ngày đêm trông chờ chúng ta quay trở lại với Ngài. Thiên Chúa ban cho mưa thể nào thì Ngài cũng ban ơn cứu rỗi tương tự như vậy. Ở Việt Nam ngày trước, mỗi khi trời mưa, muốn có nước để uống chúng ta phải hứng nước. Mưa cho mọi người nhưng người nào hứng nước mới có nước mà uống. Ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng vậy. Chúa ban cho tất cả mọi người nhưng chỉ những ai rộng mở tâm hồn, lấy đức tin tiếp nhận thì mới kinh nghiệm ơn cứu rỗi đó.

                 Con người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, được Thiên Chúa ban cho bao nhiêu là ân phúc vật chất và đặc biệt hơn cả là ân phúc tâm linh, tức là sự cứu rỗi qua cái chết vô tội của Chúa Giê-xu trên thập giá. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cho chúng ta thấy ân sủng vô hạn của Ngài dành cho con người. Con người có thể chấp nhận hay khước từ nhưng chúng ta không thể lựa chọn hậu quả nếu khước từ ơn thương xót của Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy:

Mọi vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? (Thư Hê-bơ-rơ 2:3)

                 Ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta là vô giá cho nên khước từ ân sủng chúng ta sẽ phải trả một giá rất đắt. Giá đó là trầm luân đời đời vì đã khước từ ân sủng của Thiên Chúa. Nhìn thấy ơn mưa móc của Chúa, xin đừng quên ơn cứu rỗi của Chúa. Hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận để không phải ân hận đời đời.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: hạn hán

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn