20:54 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17098

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23026131

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Thứ năm - 11/04/2019 21:38
Tâm Tình Chúa Giê-xu

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Thưa quý thính giả, Trong Mùa Thương Khó và Phục Sinh, chúng ta dành thì giờ suy niệm về những lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu chết vì tội của nhân loại.



               Thưa quý thính giả,

               Trong Mùa Thương Khó và Phục Sinh, chúng ta dành thì giờ suy niệm về những lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu chết vì tội của nhân loại. Một trong những lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm dưới hình thức một lời cầu nguyện.

               Lời cầu nguyện nầy bắt đầu như sau:

Khi phán những lời nầy xong, Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên trời và thưa rằng: Cha ơi! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha. Vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến (Phúc Âm Giăng 17:1-3, Bản Hiệu Đính)

               Lời đầu tiên Chúa Giê-xu cầu nguyện với Đức Chúa Cha là: “Cha ơi! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con để Con cũng tôn vinh Cha!” Có hai chi tiết quan trọng trong lời cầu nguyện nầy, đó là “giờ” hay thời điểm và “tôn vinh.” Hai điều nầy đã được Chúa Giê-xu nói đến không lâu trước đó khi có những người Hy-lạp đến tìm gặp Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Khi nghe có những người Hy-lạp nầy đến tìm gặp Chúa, Chúa phán: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến!”

               “Giờ” nói đến thời điểm. Thời điểm nầy nằm trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Ngay từ lúc bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã bị giới lãnh đạo tôn giáo ganh ghét, tìm cách hãm hại nhưng Chúa Giê-xu đều lánh khỏi họ vì thời điểm Chúa chịu chết chưa đến. Khi những người Hy-lạp đến tìm gặp Chúa thì Chúa nói: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến!” “Con Người” là danh hiệu Chúa Giê-xu dùng để gọi chính Ngài, Ngài là Con Người hay Con Loài Người nghĩa là Ngài thật sự mang thân xác con người sống giữa trần gian cũng giống như Ngài là Con Trời, Ngài chính thật là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Con Người đó và Chúa phán: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến!” “Được tôn vinh” hay “được vinh quang” mang ý nghĩa gì? Ngay sau khi phán câu, “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến,” Chúa Giê-xu nói:

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi, nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều (Phúc Âm Giăng 12:24)

               Chúa Giê-xu phán lời nầy nói về cái chết của Ngài, cái chết đem lại kết quả cứu chuộc nhân loại. Và rồi Chúa lại dùng hai chữ “tôn vinh” hay “làm rạng Danh” để chỉ về cái chết đó. Sau khi gặp những người Hy-lạp là dấu hiệu cho biết Chúa sắp phải chịu chết vì tội của nhân loại và bây giờ, trước khi chịu nhục hình, một lần nữa, Chúa Giê-xu cầu nguyện với một ý nghĩa tương tự: “Cha ơi! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con để Con cũng tôn vinh Cha!”

               Đức Chúa Cha tôn vinh Con nghĩa là Đức Chúa Cha để cho Đức Chúa Con chịu cái chết vinh quang, cái chết chuộc tội cho nhân loại. Và qua cái chết nầy, Đức Chúa Cha cũng được tôn vinh vì công lý của Thiên Chúa thánh khiết được thi hành. Án phạt tội lỗi lẽ ra con người phải gánh chịu đã được thi hành nơi Chúa Giê-xu. Đó là ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu, cái chết của một con người vô tội thay thế cho toàn thể nhân loại tội lỗi. Chúa Giê-xu cầu nguyện, “Xin tôn vinh Con để Con cũng tôn vinh Cha” là cầu nguyện được lãnh cái chết thay thế cho nhân loại.

               Sau lời cầu nguyện, “Xin tôn vinh Con để Con cũng tôn vinh Cha,” Chúa Giê-xu nói tiếp:

Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến (Phúc Âm Giăng 17:3)

               “Sự sống đời đời” là kết quả Chúa Giê-xu đem lại cho nhân loại qua cái chết thay thế của Ngài. “Sự sống đời đời” trước hết là một đời sống vui thỏa, có ý nghĩa, thật sự sống. Sống với một mục đích rõ ràng và không phí phạm cuộc đời trong mục đích đó. “Sự sống đời đời” cũng là đời sống với Chúa trên thiên đàng khi từ giã cõi đời nầy. Ai trong chúng ta cũng đang sống cả nhưng đó không phải là sự sống đời đời nếu không biết mình sống trên đời nầy để làm gì và chết rồi sẽ đi về đâu. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh để cứu rỗi nhân loại và sự sống đời đời chính là ý nghĩa của sự cứu rỗi đó.

               Chúa Giê-xu phán:

Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến (Phúc Âm Giăng 17:3)

               “Nhận biết Cha” nghĩa là nhận biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống. Ngài là “Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật” nghĩa là ngoài Thiên Chúa ra, tất cả đều là sản phẩm của con người. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới đáng được tôn thờ. “Nhận biết” chẳng những là nhìn biết hay có ý thức về Đức Chúa Trời nhưng cũng có nghĩa là có mối tương giao với Ngài, có sự sống của Thiên Chúa chan hòa trong đời sống. Con đường dẫn đến mối tương giao đó là Chúa Giê-xu. Vì vậy tiếp theo việc “nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật” là nhận biết “Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến.” Con đường đến với Đức Chúa Trời là qua Chúa Giê-xu vì chỉ một mình Chúa Giê-xu vô tội mới có thể chịu chết thay cho con người tội lỗi!

               Mùa Phục Sinh là mùa sự sống với hoa lá đâm chồi nẩy lộc khắp nơi, mùa vui tươi đón chào sự sống mới. Đời sống con người chúng ta cũng cần cái tươi mới đó tràn vào cuộc đời. Tôi muốn nói đến sự sống tâm linh mà mỗi chúng ta cần. Sự sống tâm linh được thực hiện qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Chỉ một mình Chúa mới có thể nối kết chúng ta với Nguồn Sống để chúng ta có đời sống tươi mới đó. Đức tin nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là bí quyết để kinh nghiệm đời sống tươi mới đó. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời, về cuộc sống sau cái chết và quay về với Thiên Chúa, tôn thờ Ngài để tận hưởng sự sống đời đời Ngài hứa ban cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Kinh Thánh dạy:

Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 1:12)

               Tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời nhưng vì xa lìa Thiên Chúa, quyền làm con đó đã mất. Chỉ khi nào chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa, tiếp nhận Ngài, quyền làm con đó mới được ban lại cho chúng ta. Ước gì quý vị quyết định làm điều đó hôm nay để cùng với chúng tôi tận hưởng ân phúc của Thiên Chúa dành cho tạo vật của Ngài! Mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan báo ở cuối chương trình.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn