15:56 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267055

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996462

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thứ tư - 18/11/2020 20:06
Tình Nghĩa Vợ Chồng

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Thiên Chúa ban cho con người chúng ta Mười Giới Răn để chúng ta vâng giữ. Mười Giới Răn nầy gồm hai phần. Bốn giới răn đầu nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Sáu điều còn lại nói đến bổn phận con người với nhau. Những bổn phận con người với nhau chúng ta đã học là: “Hãy hiếu kính cha mẹ” và “Chớ giết người.” Hiếu kính cha mẹ là tôn trọng thẩm quyền. Chớ giết người là tôn trọng sự sống. Hôm nay chúng ta học đến Giới Răn Thứ Bảy: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” “Chớ phạm tội tà dâm” là tôn trọng hôn nhân.


Tình Nghĩa Vợ Chồng


        Thưa quý thính giả,
 

        Thiên Chúa ban cho con người chúng ta Mười Giới Răn để chúng ta vâng giữ. Mười Giới Răn nầy gồm hai phần. Bốn giới răn đầu nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Sáu điều còn lại nói đến bổn phận con người với nhau. Những bổn phận con người với nhau chúng ta đã học là: “Hãy hiếu kính cha mẹ” và “Chớ giết người.” Hiếu kính cha mẹ là tôn trọng thẩm quyền. Chớ giết người là tôn trọng sự sống. Hôm nay chúng ta học đến Giới Răn Thứ Bảy: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” “Chớ phạm tội tà dâm” là tôn trọng hôn nhân.
 

        Hôn nhân là định chế tốt đẹp Thiên Chúa ban cho con người ngay từ buổi ban đầu. Trong vườn Ê-đen, Thiên Chúa phán:
 

        Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó (Sáng thế ký 2:18)
 

        “Con người ở một mình thì không tốt” nghĩa là ở một mình thì không đầy đủ và vì vậy Thiên Chúa thiết lập hôn nhân. “Con người ở một mình thì không tốt” hàm ý hôn nhân, là điều tốt đẹp Thiên Chúa ban cho con người. Định chế hôn nhân được Kinh Thánh tóm lại một lời như sau:
 

        Người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt (Sáng thế ký 2:24)
 

        “Lìa cha mẹ” là hành động dứt khoát để thiết lập một đơn vị gia đình mới. “Lìa cha mẹ” không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ nhưng cho thấy hôn nhân là kết hợp của hai cá thể riêng biệt, một kết hợp đặc thù trong hôn nhân. “Gắn bó với vợ mình” cho thấy kết hợp đó, một kết hợp giữa hai thân xác, hai tâm hồn để đáp ứng nhu cầu cho nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau. “Cả hai trở nên một thịt” cũng nói lên sự kết hợp đó nhưng cũng hàm ý đây là một kết hợp trọn đời, không thể tách rời. Đã trở nên một thì không thể tách rời. Tách rời thì không còn là một nữa.
 

        Trước đó Lời Chúa cũng dạy:
 

        Thiên Chúa tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài, Ngài tạo dựng loài người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng người nam và người nữ (Sáng thế ký 1:24)
 

        Tóm lại, hôn nhân theo lời dạy của Kinh Thánh là:
 

        1.    Hôn nhân là món quà Thiên Chúa ban cho con người vì đây là điều tốt đẹp.

        2.    Hôn nhân là sự kết hợp vĩnh viễn giữa hai cá thể riêng biệt, một nam và một nữ.
 

        Bất cứ điều gì đi ra ngoài, không theo đúng khuôn mẫu nầy là tà dâm. Xã hội ngày nay không còn tôn trọng hôn nhân, cho rằng hôn nhân ràng buộc quá nhiều và họ sống với nhau ngoài hôn nhân. Sống như vậy là coi thường hôn nhân, không tôn trọng hôn nhân. Người ta cũng thay đổi những kết hợp trong hôn nhân, hôn nhân không còn là kết hợp giữa nam và nữ nhưng là cùng phái tính hay cả hai (bisexual). Hôn nhân không còn là một cam kết trọn đời vì ly thân, ly dị là chuyện bình thường. Người ta không biết rằng những điều chống lại hôn nhân chân chính do Thiên Chúa thiết lập đã đem lại không biết bao nhiêu tai hại cho xã hội loài người, từ nếp sống buông thả đến kết hợp bất chính và những bất hạnh đem lại cho con cái của những gia đình ly thân, ly dị.
 

        Như vậy, làm thế nào để tránh tội tà dâm, để không vi phạm Giới Răn Thứ Bảy, Thiên Chúa đã thiết lập? Chúng ta phải trở về với nền tảng của hôn nhân. Trước hết, Lời Chúa dạy:
 

        Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình (Thư Hy-bá 13:4)
 

        Lời dạy nầy bao gồm hai điều: (1) Phải tôn trọng hôn nhân. (2) Không tôn trọng hôn nhân sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Chữ “tôn trọng” đây là cùng một chữ với “hiếu kính cha mẹ.” Chúng ta hiếu kính cha mẹ thế nào thì cũng phải tôn trọng hôn nhân như vậy. Tôn trọng hôn nhân là không coi thường hôn nhân, không sống ngoài hôn nhân, không coi ly thân hay ly dị là chuyện bình thường. Tôn trọng hôn nhân là không sống trong những mối quan hệ bất chính với người không phải là vợ hay chồng của mình hay người cùng phái tính.
 

        Cùng với lời dạy tôn trọng hôn nhân, Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình!” Chúng ta có thể coi thường lời dạy của Chúa nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ không tránh khỏi hình phạt của Chúa vì Ngài là Đấng thánh khiết và đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài!
 

        Trên phương diện tích cực, vì hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng. Chúng ta cần sống đúng trong mối quan hệ đó. Lời Chúa dạy:
 

        Vì kính sợ Chúa Cứu Thế hãy thuận phục nhau. Hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh (Thư Ê-phê-sô 5:21-22, 25)
 

        Lời dạy nầy cho thấy:
 

        1. Nền tảng để chúng ta có thể sống tích cực trong hôn nhân là đức tin của chúng ta nơi Chúa. Khi cả vợ và chồng đều kính sợ Chúa, vì kính sợ Chúa, chúng ta có thể sống yêu thương, hài hòa với nhau dễ dàng và tránh tội tà dâm.

        2. Đây là mối quan hệ hỗ tương, hai chiều, có qua có lại. Chữ quan trong trong lời dạy nầy là chữ “nhau”: “Vì kính sợ Chúa Cứu Thế hãy thuận phục NHAU.” Vợ thuận phục chồng thì chồng phải yêu thương vợ, không phải chỉ một người.

        3. Bổn phận người vợ là thuận phục và bổn phận người chồng là yêu thương. Thuận phục là sống trong kỷ cương Thiên Chúa đã thiết lập: người chồng là người lãnh đạo gia đình. Thuận phục giống như những cái răng cưa trong trục bánh xe, gắn liền vào nhau, không đi ra ngoài. Tôn trọng sự lãnh đạo của người chồng trong gia đình. Yêu thương là bổn phận của người chồng. Đây không nói đến tình yêu đôi lứa hay tình bạn nhưng nói đến tình yêu hy sinh, sống cho phúc lợi của người mình thương. Yêu như Chúa yêu chúng ta.
 

        Chúng ta đang học về Giới Răn Thứ Bảy: “Người chớ phạm tội tà dâm” nhưng gốc rễ của giới răn nầy là tôn trọng hôn nhân. Tôn trọng hôn nhân, chúng ta sống đúng với khuôn mẫu hôn nhân Thiên Chúa đã thiết lập trong mối quan hệ hài hòa giữa vợ và chồng mà Kinh Thánh đã tóm tắt như sau:
 

        Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng (Thư Ê-phê-sô 5:33)
 

        Sống đúng như vậy là chúng ta đã giữ vẹn Giới Răn Thứ Bảy: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm!”

 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn